Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc: Tôi chở con giữa đêm mưa, gào khóc vì hôn nhân đổ vỡ

Sao ViệtThứ Năm, 02/11/2023 11:47:41 +07:00
(VTC News) -

"Tôi chở đứa con đi giữa đêm mưa, để con ngồi trước trùm áo mưa, lúc này tôi mới bật khóc", nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn.

Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Ông nổi tiếng với những vai diễn hài hước trên sân khấu.

Tuy nhiên, đời thực của nam nghệ sĩ lại có nhiều chuyện buồn. Chia sẻ trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Tiểu Bảo Quốc tiết lộ có thời điểm ông phải ôm con đi trong mưa để khóc và giải tỏa những ấm ức trong lòng.

Nam nghệ sĩ nói: “Khi chia tay bà xã, tôi ôm đứa con 4 tuổi để nuôi. Con đường nghệ thuật lúc này cũng ngày càng đi xuống. Nếu tôi khóc ở nhà, mẹ thấy, em thấy sẽ càng buồn, càng đau khổ nên tôi không muốn.

Tôi chở đứa con đi giữa đêm mưa, để con ngồi trước trùm áo mưa. Lúc này tôi mới khóc, mới gào lên những ấm ức trong lòng để mưa cuốn đi tất cả, không ai biết hết.

Nhưng đứa con vẫn biết, nó ló đầu ra nói tới tôi: Ba làm gì vậy, ba đừng khóc, đừng lo, ba sống sao con sống vậy. Tôi nói giờ ba con mình còn không có nhà để ở, phải ở nhà ông bà ngoại mà nhà cũng rất đông người, tương lai mình sẽ ra sao?

Con bảo tôi: Con có cần nhà đâu. Ba thích câu cá mà, mình kiếm bờ sông dựng đại cái lều lên, ba ở đó câu cá ba vui là được rồi. Những lời nói đó làm động lực để tôi vượt lên, vì lúc đó tôi đang gánh nợ mà một mình phải nuôi con”.

Ông khẳng định: "Tất cả những nghệ sĩ hài đều gặp trường hợp mình đang đau buồn nhưng vẫn phải diễn sao cho khán giả cười".

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc 

Tiểu Bảo Quốc xuất thân trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật cải lương. Bản thân nam nghệ sĩ ban đầu cũng bước lên sân khấu với tư cách diễn viên cảm lương, sau này ông mới chuyển sang làm diễn viên hài:

“Gia đình tôi từ đời ông ngoại, ông nội đều bên cải lương, hát bội. Cho tới cha mẹ tôi cũng làm cải lương, cho nên tôi có “dòng máu cải lương” và cũng theo nghề để phục vụ khán giả”.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc khẳng định: "Tất cả những nghệ sĩ hài đều gặp trường hợp mình đang đau buồn nhưng vẫn phải diễn sao cho khán giả cười".

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc khẳng định: "Tất cả những nghệ sĩ hài đều gặp trường hợp mình đang đau buồn nhưng vẫn phải diễn sao cho khán giả cười".

Nam nghệ sĩ cho hay, ban đầu bản thân ông không có ý định theo cải lương mà muốn làm nghề bình thường. Tuy nhiên vì sức khỏe kém, lại bị lừa gạt nhiều nên cuối cùng ông đành theo nghề của gia đình:

“Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi tự mình bươn chải làm ăn nhưng bị lừa lên gạt xuống. Mình ăn uống cũng không được tốt nên sức yếu lao động chân tay không được. Mình cũng chỉ học hết cấp 2, bà ngoại thấy vậy liền cho theo đoàn cải lương và tôi bén duyên với sân khấu từ đó.

Em gái tôi là con nuôi ba Minh Phụng và má Kiều Tiên nên tôi cũng được nhận làm con nuôi và theo đoàn.

Một lần tôi diễn cải lương dưới tỉnh, má Kiều Tiên tự nhiên thấy tôi diễn thì bảo với ba Minh Phụng là “cái thằng này nét của nó là diễn hài nè”.

Kể từ đó tôi để ý và nghiên cứu những vai diễn thiên về hài. Lúc đầu còn non lắm, sau này tôi mới biết rằng diễn hài không phải dễ. Người diễn viên phải cần vốn sống rất nhiều, đau khổ thật nhiều thì lời nói truyền đạt tới khán giả mới thấm và sâu”.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, dù phải trải qua nghịch cảnh nhưng ông không oán trách cuộc đời. Đối với ông, người nghệ sĩ luôn nhận được động lực từ khán giả nên ông cảm thấy mình may mắn và luôn tự tin: “Chỉ cần còn khán giả là không có gì phải lo sợ”.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn