Ngày về đẫm nước mắt của người phụ nữ biệt tích 27 năm vì bị bán sang Trung Quốc

Đời sốngThứ Sáu, 04/11/2022 12:06:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Lô - nạn nhân của một vụ án buôn người vừa tìm được người thân sau 27 năm xa cách.

Trở về sau 27 năm xa cách, bà Nguyễn Thị Lô (55 tuổi) lạ lẫm với con ngõ, lối xóm mình từng ở. Căn nhà cấp bốn của ông Trần Xuân Tưởng (em trai bà Lô) tại thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cũng rộn ràng tiếng cười nói khác hẳn mọi hôm.

Từ khi gặp lại người thân, trên khuôn mặt bà Lô chưa khi nào hết đi những giọt nước mắt, gần 30 năm ở nơi đất khách quê người, bà vẫn nói và nghe được tiếng Việt.

Ngày về đẫm nước mắt của người phụ nữ biệt tích 27 năm vì bị bán sang Trung Quốc - 1

Bà Lô (áo đỏ) trở về đoàn tụ cùng gia đình. (Ảnh: T.T)

Bà Lô là con thứ 5 trong gia đình nông dân có 9 anh em ở xã Thịnh Lộc. Thiệt thòi hơn những anh em khác, bà Lô từ nhỏ tính chậm chạp, có phần đãng trí.

Cầm tay chị gái, ông Tưởng kể, năm 1992, mong muốn thoát ly khỏi cảnh nghèo khó tại quê nhà, bà Lô cùng gia đình vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống và làm ăn. Một ngày giữa năm 1995, trong lúc đang ở với em trai, thì bà Lô bỗng nhiên mất tích, gia đình nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Hàng chục năm ròng rã, ông Tưởng vẫn không ngừng nuôi hi vọng tìm lại chị gái, hoàn thành lời hứa với bố mẹ đã khuất.

Dù nhiều lần nhờ người thân đăng thông tin tìm tung tích bà Lô trên mạng xã hội, nhưng gia đình vẫn chìm trong vô vọng.

Khuya 2/11, có người cháu nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia xưng là dì Lô, hiện đang ở Nghệ An, gia đình tôi liền thuê xe ra. Gặp lại sau nhiều năm xa cách, thấy chị gái ai nấy cũng vừa mừng vừa tủi. Từ khi đoàn tụ với người thân, bà Lô tâm lý bất ổn nên họ hàng khi nhớ khi quên.”, ông Tưởng kể.

Trò chuyện với PV bà Lô liên tục khóc, nói rằng muốn sang lại Trung Quốc vì nhớ con.“Trong thời gian lưu lạc ở Trung Quốc tôi đã có gia đình, bốn người con, 3 nam, 1 nữ”, bà Lô nói.

Từ ông Tưởng, chúng tôi biết được hiện chồng bà Lô đã mất, con đầu đã lớn, đi làm việc tại Philippines, đứa con út đã 14 tuổi, vẫn liên lạc với bà Lô thường xuyên.

Ngày về đẫm nước mắt của người phụ nữ biệt tích 27 năm vì bị bán sang Trung Quốc - 2

Người thân, hàng xóm thăm hỏi, chia vui cùng gia đình bà Lô. (Ảnh: T.T)

Do bố mẹ đã mất từ lâu, nên tạm thời bà Lô sẽ ở với em trai Trần Xuân Tưởng trong thời gian tới. Đợi bà Lô ổn định tâm lý, người thân sẽ đưa bà đi làm giấy tờ. Nếu bà Lô có nguyện vọng sang Trung Quốc đoàn tụ với các con thì mọi người sẽ tạo điều kiện.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, địa phương đã cử cán bộ đến nắm bắt, hỗ trợ bà Lô thực hiện các quyền của công dân. Sắp tới địa phương sẽ tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ bà về kinh tế.

Trước đó, do không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, bà Nguyễn Thị Lô bị chính quyền bản địa trục xuất về nước. Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà bà Lô.

Theo ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An, bà Lô là nạn nhân của một vụ án buôn người, được Công an phường Trường Thi, TP Vinh bàn giao cho đơn vị chăm sóc hôm 1/11.

Sau khi thấy một số dữ liệu trùng hợp với thông tin gia đình ông Tưởng đăng tìm kiếm, cán bộ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã đưa số điện thoại để bà Lô gọi nói chuyện.

Chiều 3/11, bà Lô được gia đình đón về nhà tại xã Thịnh Lộc.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn