Đời sống

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh

Thứ Sáu, 08/03/2024 11:36:59 +07:00

(VTC News) - Khi một nửa thế giới đang nhận được những bó hoa tươi thắm, lời chúc yêu thương thì có những người phụ nữ vẫn thầm lặng gánh cơm áo, gạo tiền “bỏ quên” đi ngày 8/3.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 1
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 2

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khi nhiều chị em ngập tràn trong niềm vui, xúng xính trong những bộ trang phục đẹp hân hoan đón nhận tình cảm của người thân thì ngoài kia, những người phụ nữ làm lao công, bán hàng rong,… đang phải bươn chải với công việc của mình.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 3

Đối với họ, ngày 8/3 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 4

Sáng sớm, chị Trần Thị Tuấn (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) đã có mặt tại công trường cách nhà 7km để bắt đầu công việc phụ hồ. Chị Tuấn nói, mãi làm việc nên tôi cũng quên mất ngày của mình.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 5
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 6

“Do vợ chồng đều không có việc làm ổn định và phải nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh không cho phép chúng tôi nghỉ ngơi ngày nào, dù là mưa hay nắng. Mỗi ngày tôi phụ giúp họ đổ cống bê tông nhận được từ 250.000-300.000 đồng. Số tiền này dùng để mua thức ăn và dè sẻn một ít để đóng tiền học cho 2 con”, chị Tuấn nói.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 7

Tuổi 70, bà Trần Thị Thoa (xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) cùng chiếc xe đạp rong ruổi khắp các ngõ ngách để thu mua phế liệu. Bươn chải gần cả cuộc đời, bà Thoa nuôi khôn lớn 6 người con.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 8
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 9

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Thoa chưa bao giờ có khái niệm nghỉ ngày 8/3, còn hoa hay quà là những điều không bao giờ dám nghĩ đến. “Do cuộc sống nghèo khổ, nếu không làm thì không có cái ăn. Ngày 8/3 đối với tôi chỉ là muốn nhanh chóng thu mua được đầy xe phế liệu, nhập cho chủ để mua đồ ăn cho con đang chờ ở nhà”, bà Thoa tâm sự.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 10
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 11
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 12

Trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Hà Tĩnh), những người bán ngô cũng bị “bỏ quên” trong ngày vui của chính mình. Với họ, ngày quốc tế Phụ nữ cũng chỉ là ngày để bươn chải kiếm tiền, ngược xuôi trên phố thị.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 13

 

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 14

Ngày 8/3 cũng là một ngày làm việc bình thường đối với bà Dương Thị Thanh (59 tuổi, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Bị mù bẩm sinh, với một chiếc gậy trong tay, mỗi ngày  bà vẫn mò mẫm hàng chục cây số vào thành phố Hà Tĩnh hành nghề bán chổi.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 15
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 16

Điều mong mỏi lớn nhất đối với bà Thanh ngày 8/3 là trời đừng mưa để bà kịp bán hết chổi trước khi trời tối.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 17

Còn với chị Lê Thị Nga, công nhân môi trường Hà Tĩnh, người có thâm niên 20 năm trong nghề thì ngày 8/3 còn vất vả, cực nhọc hơn những ngày thường.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 18

Cuối ngày, những công nhân vệ sinh môi trường như chị Nga vẫn tận tụy với công việc, bỏ quên đi ngày Quốc tế phụ nữ đang cận kề. “Lượng rác thải trong những ngày này nhiều hơn, nhất là ở các khu vực phố xá đông dân cư, khu bán hoa. Nghề đặc thù nên dù cho ngày của chị em, chúng tôi cũng phải chạy tất bật, làm từ sáng tới khuya", chị nói.

Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 19
Ngày 8/3 không hoa, không quà của những người phụ nữ vất vả mưu sinh - 20

Giây phút nghỉ ngơi, những người phụ nữ nhanh chóng uống ngụm nước để tiếp tục công việc. Những khóe mắt khẽ cười, nhưng chắc chắn đó không phải niềm vui vì ngày 8/3 họ sẽ được tặng hoa, tặng quà, mà đó là niềm hứng khởi khi hoàn thành trách nhiệm, kiếm tiền về lo cho gia đình.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn