Ngao ngán cảnh "dân ta lại bẫy dân mình"

Ống kính bạn đọcThứ Tư, 19/01/2011 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Điều đáng nói là phần lớn những hố ga ở đây hình chữ nhật nên kích thước miệng hố rất rộng, khi bị mất nắp tạo thành những cái “bẫy” rất nguy hiểm.

(VTC News) - Tuy mới được đưa vào sử dụng được khoảng hơn một tháng nay, thế nhưng hầu hết những hố ga trên đường Lê Văn Lương kéo dài đã bị mất nắp, tạo thành những cái “bẫy” rất nguy hiểm đối với các phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ, đặc biệt là vào buổi tối.

 

Từ chỗ đoạn giao cắt với đường Khuất Duy Tiến bắt đầu xuất loáng thoáng xuất hiện những hố ga bị mất nắp cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường, kéo dài tới tận ngã tư giao cắt với đường Vạn Phúc. Đoạn đường này vào ban đêm thường ít người qua lại, thêm vào đó phần lớn các nắp hố ga được làm bằng kim loại, nên rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ gian lấy trộm đi bán phế liệu.

 

 

Những hố ga này có chiều dài rất sâu, ước chừng khoảng hơn 1m, bên trong thường chứa đầy nước hoặc đá, sỏi. Điều đáng nói là phần lớn những hố ga ở đây hình chữ nhật nên kích thước miệng hố rất rộng, khi bị mất nắp tạo thành những cái “bẫy” rất nguy hiểm cho các phương tiện lẫn người đi bộ.

 

Một số người dân ở đây đã lấy cành cây để che phủ miệng hố báo hiệu cho người tham gia giao thông biết để tự tránh.

 

 

 

 

 

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nhanh chóng kiểm tra, sửa chữa những hố ga trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cũng như có những chế tài xử nghiêm những kẻ cố ý lấy cắp, vì lợi nhỏ mà gây nguy hiểm cho nhiều người khác.

 

Công Luật

Thời gian gần đây, những "tử thần" giấu mặt, từ dây điện đứt, hố ga, nắp cống, ATM rò điện, những điểm đen giao thông... đã và đang gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Xin đừng ngần ngại cùng chia sẻ lời cảnh báo, để bảo vệ chính mình và cộng đồng trước những mất mát không đáng có và không gì bù đắp nổi! Thông tin xin chia sẻ qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn