Ngắm làng Phật giáo lớn nhất hành tinh

Thế giớiChủ Nhật, 03/05/2015 11:00:00 +07:00

Khoảng 40.000 tăng ni, Phật tử sống tại một làng ở Trung Quốc để nghiên cứu Phật pháp. Đây là cộng đồng Phật giáo lớn nhất hành tinh.

Học viện Phật giáo Larung Gar tọa lạc trong làng Sertar ở thung lũng Larung Gar, cách thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên gần 600 km. Khoảng 40.000 tăng ni, Phật tử đang sống trong làng. Ảnh: Corbis

Học viện Phật giáo Larung Gar tọa lạc trong làng Sertar ở thung lũng Larung Gar, cách thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên gần 600 km. Khoảng 40.000 tăng ni, Phật tử đang sống trong làng. Ảnh: Corbis

Những ngôi nhà màu đỏ, nâu nằm sát nhau. Mỗi nhà có một đến ba phòng, không có hệ thống sưởi ấm hay nhà vệ sinh. Các tăng ni không xem TV nhưng có thể dùng điện thoại thông minh. Ảnh: Wanson Luk

Những ngôi nhà màu đỏ, nâu nằm sát nhau. Mỗi nhà có một đến ba phòng, không có hệ thống sưởi ấm hay nhà vệ sinh. Các tăng ni không xem TV nhưng có thể dùng điện thoại thông minh. Ảnh: Wanson Luk

Trẻ em trong làng học Phật pháp tại các lớp học trên núi. Sau mỗi giờ học, họ tụ tập bên sườn đồi. Các nhà sư và ni cô sống tại hai vùng riêng biệt, phân cách bởi một con đường quanh co. Người ta dựa vào tuổi tác và giới tính để sắp xếp tăng ni vào các khu vực khác nhau. Tuy nhiên, nơi ở của họ đều gần Học viện. Ảnh: Imaginechina

Trẻ em trong làng học Phật pháp tại các lớp học trên núi. Sau mỗi giờ học, họ tụ tập bên sườn đồi. Các nhà sư và ni cô sống tại hai vùng riêng biệt, phân cách bởi một con đường quanh co. Người ta dựa vào tuổi tác và giới tính để sắp xếp tăng ni vào các khu vực khác nhau. Tuy nhiên, nơi ở của họ đều gần Học viện. Ảnh: Imaginechina

Trong thập niên 80, một số Phật tử bắt đầu đến thung lũng Larung Gar và thành lập làng Sertar. Hiện nay nó là một trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới. Ảnh: Imaginechina

Trong thập niên 80, một số Phật tử bắt đầu đến thung lũng Larung Gar và thành lập làng Sertar. Hiện nay nó là một trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới. Ảnh: Imaginechina

Cầu nguyện là hoạt động quan trọng trong ngày của các nhà sư. Từ nhiều quốc gia, họ đến đây để nghe giảng và tham dự các lớp Phật pháp. Ảnh: Wanson Luk

Cầu nguyện là hoạt động quan trọng trong ngày của các nhà sư. Từ nhiều quốc gia, họ đến đây để nghe giảng và tham dự các lớp Phật pháp. Ảnh: Wanson Luk

Hai nhà sư nghiên cứu Phật giáo sau giờ học. Học viện luôn sẵn sàng đón du khách tham quan, tìm hiểu và dự các buổi giảng. Ảnh: Wanson Luk

Hai nhà sư nghiên cứu Phật giáo sau giờ học. Học viện luôn sẵn sàng đón du khách tham quan, tìm hiểu và dự các buổi giảng. Ảnh: Wanson Luk

Các nhà sư cầu nguyện tại ngôi đền lớn nhất trong làng. Học sinh ở Sertar đến từ nhiều nơi trong và ngoài nước. Họ có thể trẻ em dân tộc thiểu số ở Trung Quốc hoặc thiếu niên từ Đài Loan, Hong Kong, Singapore và Malaysia. Ảnh: Corbis

Các nhà sư cầu nguyện tại ngôi đền lớn nhất trong làng. Học sinh ở Sertar đến từ nhiều nơi trong và ngoài nước. Họ có thể trẻ em dân tộc thiểu số ở Trung Quốc hoặc thiếu niên từ Đài Loan, Hong Kong, Singapore và Malaysia. Ảnh: Corbis

Các ni cô băng qua những đường dốc trên sườn núi cheo leo để đến lớp. Làng Sertar nằm ở độ cao 3.810m. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt. Ảnh: Wanson Luk

Các ni cô băng qua những đường dốc trên sườn núi cheo leo để đến lớp. Làng Sertar nằm ở độ cao 3.810m. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt. Ảnh: Wanson Luk

Tuyết bao phủ các ngọn đồi xung quanh Học viện Phật giáo Larung Gar. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây rơi xuống mức rất thấp. Ảnh: Wanson Luk

Tuyết bao phủ các ngọn đồi xung quanh Học viện Phật giáo Larung Gar. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây rơi xuống mức rất thấp. Ảnh: Wanson Luk

Tu viện Phật giáo là công trình kiến trúc trọng điểm của Học viện. Nó ngăn cách khu vực sống của các nhà sư và ni cô. Ảnh: Getty Images/ Flickr RM

Tu viện Phật giáo là công trình kiến trúc trọng điểm của Học viện. Nó ngăn cách khu vực sống của các nhà sư và ni cô. Ảnh: Getty Images/ Flickr RM

Các nhà sư buộc những lá cờ đầy màu sắc trên một đỉnh đồi gần làng để thể hiện sự tôn sùng của họ đối với Phật giáo. Ảnh: Corbis

Các nhà sư buộc những lá cờ đầy màu sắc trên một đỉnh đồi gần làng để thể hiện sự tôn sùng của họ đối với Phật giáo. Ảnh: Corbis

Tăng ni trang trí Học viện bằng những hòn đá đầy màu sắc. Nếu du khách tại Thành Đô muốn đến làng Phật giáo lớn nhất thế giới, họ phải di chuyển bằng ôtô trong khoảng 20 giờ. Ảnh: Keren Su/ Corbis

Tăng ni trang trí Học viện bằng những hòn đá đầy màu sắc. Nếu du khách tại Thành Đô muốn đến làng Phật giáo lớn nhất thế giới, họ phải di chuyển bằng ôtô trong khoảng 20 giờ. Ảnh: Keren Su/ Corbis

Làng Sertar cũng là nơi một số người dân Tây Tạng cư trú. Ảnh: Wanson Luk (Nguồn: Zing)

Làng Sertar cũng là nơi một số người dân Tây Tạng cư trú. Ảnh: Wanson Luk (Nguồn: Zing)

Bình luận
vtcnews.vn