Nạn nhân hoảng sợ kể lại vụ tai nạn trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 19/06/2015 07:47:00 +07:00

Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra vụ tai nạn khiến 13 người bị thương trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây .

'Khi va chạm xảy ra tôi ôm cháu trai trên lòng, tỉnh dậy thì thấy mình toàn máu. Chúng tôi được đưa tới Bệnh viện Long Thành cấp cứu rồi mới chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy' - một nạn nhân vụ tai nạn kể lại.

22h30 phút ngày 18/6, bác sĩ Vũ Minh Ngọc, trưởng kíp trực tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đơn vị mình đã tiếp nhận 7 nạn nhân của vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây chiều 18/6.

3 nạn nhân Đặng Tuấn Khanh (SN 1967), Nguyễn Văn Sang (SN 1965) và bé Lê Hồng Phát (SN 2011) được Bệnh viện Long Thành chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20h.

Nạn nhân vụ xe khách tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thanh Huyền. 
Tiếp sau đó, vào lúc 21h, 4 nạn nhân là Quách Chấn Đông (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc), Tạ Diệu Lan (SN 1987, quốc tịch Canada), Lương Vỹ Dân (SN 1986) và Vương Gia Lân (SN 1985) cũng được xe taxi đưa đến.

Theo bác sĩ Ngọc, nặng nhất là 3 nạn nhân đầu tiên. Cụ thể, ông Đặng Tuấn Khanh bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương đùi. Ông Nguyễn Văn Sang bị chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm. Bé Phát cũng bị chấn thương đầu và phần mềm.

4 trường hợp chuyển đến sau chủ yếu bị chấn thương phần mềm, đang được tiến hành chụp phim kiểm tra.

“Lúc nhập viện bệnh nhân Sang và Khanh tri giác giảm. Chúng tôi đã cố định xương gãy, chích thuốc giảm đau, xử trí các vết thương và cho chụp phim, mời hội chẩn các chuyên khoa liên quan. Riêng về cháu bé, chúng tôi đang theo dõi vết thương đầu để đánh giá tình trạng chấn thương sọ não”, bác sĩ Ngọc nói.

Bé Phát hoảng sợ sau vụ tai nạn, đang được chăm sóc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thanh Huyền. 

Nằm trên băng ca, dù mới trải qua hoảng loạn sau vụ tai nạn nhưng nạn nhân Sang vẫn cố kể lại sự việc. Ông Sang và ông Khanh ngồi ghế số 1 – 2 phía bên trái xe khách Phương Trang. Bé Phát là cháu của ông Sang, ngồi trên lòng chú.

Ông Sang kể: “Khi đến dốc cầu tôi thấy chiếc xe khách chạy đằng trước bị tuột dốc, trôi ngược trở lại và đụng vào xe của chúng tôi. Khi va chạm xảy ra tôi ôm cháu trai trên lòng, tỉnh dậy thì thấy mình toàn máu. Chúng tôi được đưa tới Bệnh viện Long Thành cấp cứu rồi mới chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.”

Bố của bé Phát là anh Lê Hồng Vinh nghe tin xe khách chở con trai mình bị tai nạn, vừa tức tốc chạy từ Vũng Tàu lên TP.HCM.

Theo anh Vinh, con trai mình bị chấn thương vùng đầu, có vết rách da, chảy máu. Hiện bé Phát rất hoảng sợ.

Liên quan đến vụ tai nạn, vào chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác nhận do xe khách Phương Trang mất thắng (phanh) ngay dốc cầu khiến xe bị tuột dốc.

Video tai nạn kinh hoàng, 5 người chết ở TP.HCM 

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn