Nam sinh giết người được thả tại tòa kể 9 tháng ác mộng

Pháp luậtThứ Năm, 20/06/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) – Được trả tự do ngay tại tòa, nam sinh từng đỗ 2 trường đại học tỏ rõ niềm sung sướng và chia sẻ rằng “những gì em vừa trải qua như một cơn ác mộng”

(VTC News) – Được trả tự do ngay tại tòa, nam sinh từng đỗ 2 trường đại học tỏ rõ niềm sung sướng và chia sẻ rằng “những gì em vừa trải qua như một cơn ác mộng”.

Như tin đã đưa, ngày 19/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử vụ án “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và tuyên trả tự do cho bị cáo Nguyễn Quang Hưng (SN 1994, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Một ngày sau khi trở về, Hưng vẫn không giấu nổi niềm vui mừng xúc động khi tiếp chuyện với phóng viên vào sáng 20/6. “Em đã không nghĩ rằng mình được trở về như ngày hôm nay. Suốt đêm qua em đã không ngủ được vì vui mừng” – Hưng nói.

So với ngày bị bắt, Hưng gầy đi nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ thư sinh, hiền lành, qua cách nói chuyện thật thà và lễ phép.

Kể về quãng thời gian 9 tháng 18 ngày ở trại giam, Hưng nghẹn ngào tâm sự: “Những gì em vừa trải qua thật khủng khiếp, giống như một cơn ác mộng ngang qua”.

nam sinh gây trọng tội
Nguyễn Quang Hưng tâm sự với phóng viên về sự việc đã qua. 

Hưng kể rằng, những ngày đầu ngồi trong buồng giam, nhớ nhà, nhớ bố mẹ Hưng đều nằm khóc rưng rức. Đến khi được chuyển về trại giam Hỏa Lò, Hưng được giam cùng 3 người khác trong cùng một phòng, những người này thường san sẻ, động viên nên Hưng bình tĩnh hơn.

Tuy nhiên, “có những đêm em vừa chợp mắt thì em lại mơ thấy gia đình, mơ lại những hình ảnh về sự việc, mơ cả về người bị em giết hại trong lúc phòng vệ. May mắn có những người bạn cùng buồng giam động viên tinh thần và giúp đỡ nên em cũng bớt cô quạnh” – Hưng kể.

Hơn 9 tháng sống trong phòng biệt giam, Hưng không được gặp bố mẹ, người thân và bạn bè, có những lúc ốm li bì, dù được các giám thị chăm sóc và cho uống thuốc nhưng “những lúc ấy em thực sự quý giá những giây phút được ở bên gia đình, em thèm một bàn tay chăm sóc của bố mẹ” – nam sinh đỗ 2 trường đại học bùi ngùi.

Theo lời Hưng, suốt 9 tháng 18 ngày ở trại giam, Hưng được những người cùng phòng giam, cán bộ trại giam và các điều tra viên quan tâm động viên thành thật khai báo hành vi của mình nên đã xác định tinh thần để nhận một bản án, cố gắng cải tạo tốt để sớm được về nhà.

Đến phiên xử ngày 19/6 tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Hưng chỉ biết nuốt nước mắt, thành khẩn khai báo và mong chờ vào một kết quả tốt đẹp khi phiên tòa xét xử mình được diễn ra.

nam sinh gây trọng tội
Gia đình đón nam sinh trở về trong sự vui mừng khôn xiết. 

“Khi tòa tuyên trả tự do, ngay lập tức, em không giấu nổi niềm sung sướng, em xin lỗi gia đình nạn nhân rồi được trở về nhà, cảm giác lâng lâng như trong mơ” – Hưng vui mừng kể.

Khi được hỏi rằng, nếu bây giờ cho Hưng trở lại tình huống lúc đó Hưng sẽ làm thế nào, nam sinh nói: "Nếu có thể quay lại lúc đó, em sẽ chỉ cố gắng chạy thoát và đưa chị gái về an toàn chứ không muốn giết người, không ai có quyền tước đoạt mạng sống của ai. Mọi sự việc chỉ là do bất khả kháng mà thôi”.

Giờ đã là người hoàn toàn tự do, Hưng mong muốn được tiếp tục đi học. Cậu nam sinh quả quyết sẽ ôn thi để vào được đại học.

“Quãng thời gian ở trong trại giam đã giúp em rèn luyện thêm cho mình bản lĩnh để đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Chắc sẽ có bạn bè nói về việc em giết người nhưng em nghĩ chỉ cần mình sống tốt và cố gắng phấn đấu sẽ không có ai chê bai hay dè bỉu mình nữa” – Hưng tâm sự.

Bên cậu con trai mới trở về, ông Nguyễn Quang Đạo (bố của Hưng) cũng tỏ rõ niềm xúc động và sung sướng. Kể từ ngày xảy ra vụ việc, ông Đạo và vợ chưa ngày nào ăn ngon cơm, ngủ tròn giấc. Giờ Hưng được trở về, ông như trút đi được gánh nặng và nỗi khổ tâm bấy lâu.

Nhớ về ngày xảy ra sự việc, ông Đạo nói rằng, khi hay tin con mình gây án, ông không tin nổi vì con ông xưa nay hiền lành, buổi tối hiếm khi ra khỏi nhà, giết gà còn sợ huống gì là gây trọng tội.

“Dù bị sốc và thương con nhưng lúc đó tôi vẫn cố bình tĩnh, động viên con ra tự thú ngay sau hôm xảy ra vụ án. Hai bố con chở nhau đi từ nhà lên đồn công an mà không nói với nhau một lời” – ông Đạo kể.

Đưa con lên giao cho công an, ông Đạo trở về đi vay mượn tiền để lo mai táng cho gia đình nạn nhân. Người đàn ông ngoài 50 tuổi tâm sự rằng: "Vợ chồng tôi như kiệt sức vào những ngày đó, nỗi khổ cực không biết dùng từ nào để diễn tả hết”.

Cho đến khi tòa tuyên án, nỗi khổ của vợ chồng ông mới được giải tỏa. Đón Hưng về, người cha sung sướng làm cơm mời anh em, họ hàng đến chung vui.

“Thời gian tới tôi sẽ lên hỏi 2 trường cháu Hưng đã từng đỗ xem có được bảo lưu kết quả hay không, nếu không được gia đình sẽ động viên để cháu thi vào năm tới, giờ chỉ mong cháu được đi học đại học” – ông Đạo cho biết.

Càng trưa, khách vào nhà Hưng càng đông, ai cũng đến để chung vui, để mừng cho sự trở về của cậu học trò hiền lành sớm vượt qua vòng lao lý, trở về làm lại cuộc đời.

“Một bản án thấu tình đạt lý” – một người hàng xóm vui mừng nói với Hưng trong ngày trở về.


Nguyễn Dũng – Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn