Nam sinh giải nhất tay nghề toàn quốc: 14 tuổi đi làm thuê để tích vốn học tiếp

Kinh nghiệm sốngThứ Tư, 13/10/2021 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Phải nghỉ học từ năm 14 tuổi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nam sinh Đoàn Đức Mạnh phải đi làm thêm đủ nghề kiếm sống và dành dụm mới có tiền đi học lại.

Vốn là học sinh ngoan, hiếu học nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên Đoàn Đức Mạnh (sinh năm 2001, sống tại xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) phải nghỉ học khi hết lớp 9. Cậu phải tìm đủ mọi công việc làm thêm để tích tiền, ấp ủ dự định được học tiếp.

Nghị lực 

Bố bỏ đi xa khi Mạnh còn nhỏ, hai mẹ con sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Khi được nhà nước hỗ trợ tu sửa thành căn nhà khang trang hơn, hai mẹ con Mạnh bớt nỗi lo về chỗ ăn, chỗ ở.

Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi em ăn học, mẹ tranh thủ thời gian vừa làm ruộng, vừa làm thuê tự do. Làm đủ thứ việc nhưng mức thu nhập của gia đình vẫn bấp bênh, mẹ phải chắt chiu đừng đồng mới đủ đóng tiền học cho Mạnh.

Thương mẹ đi sớm, về khuya, Mạnh quyết định nghỉ học sau khi học hết lớp 9. Em mong có thể kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ, mua thịt, cá cải thiện bữa ăn hàng ngày.

 Nam sinh giải nhất tay nghề toàn quốc: 14 tuổi đi làm thuê để tích vốn học tiếp - 1

Đức Mạnh nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tháng 6/2016, Mạnh xin làm công nhân ở trang trại chăn nuôi lợn, cá, nhím tại địa phương. Ban đầu chưa quen với công việc bốc, em cảm thấy khá mệt. Nhưng mãi rồi cũng quen, cậu học trò đang tuổi ăn, tuổi lớn không nề hà bất cứ việc gì nặng nhọc, chỉ cần kiếm được tiền.

Cuối năm 2017, Mạnh chuyển sang làm công nhân nhà máy sữa tại địa phương và nhân viên chạy bàn tại quán cafe. Làm hai việc cùng lúc, Mạnh bắt đầu ấp ủ dự định đi học lại và nuôi khát vọng thoát nghèo bằng con đường học vấn.

Có “vốn” đi học tiếp

Mỗi tháng đi làm thêm, Mạnh dành ra một khoản để tiết kiệm, chi tiêu cá nhân và đưa cho mẹ. Cóp nhặt gần một năm, Mạnh đủ tiền mua một chiếc xe máy và “vốn” đi học.

Tháng 8/2018, Mạnh quyết định theo học tại Cao đẳng Giao thông vận tải TW 1 với hình thức vừa học nghề, vừa học văn hóa. Theo “ưu đãi” học sinh học chương trình đào tạo  9+ sẽ được đào tạo trung cấp miễn phí 1 nghề, Mạnh quyết định chọn nghề điện. 

Thời gian đầu quay trở lại học tập, Mạnh gặp trở ngại lớn khi chênh lệch tuổi tác với các bạn trong lớp, trường. Nửa năm sau, cậu hoàn toàn tự tin hoà nhập, cùng học, cùng trao đổi kiến thức với bạn bè, thầy cô.

Đi học nhưng Mạnh vẫn duy trì việc làm thêm với thời gian biểu “kín mít". Sáng em học văn hoá, chiều học nghề, tối làm bưng bê, phục vụ tại quán cafe.

Năm 2019, Mạnh là 1 trong 4 học sinh được chọn đi thi tay nghề cấp thành phố, 1 trong 2 học sinh dự thi tay nghề cấp quốc gia.

 Nam sinh giải nhất tay nghề toàn quốc: 14 tuổi đi làm thuê để tích vốn học tiếp - 2

Đức Mạnh (nhân vật ngoài cùng bên phải hình) tại kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XI năm 2020.

Bằng sự nỗ lực và chăm chỉ học hành, Mạnh giành giải nhất nghề lắp đặt điện tại kỳ thi tay nghề ngành giao thông vận tải năm 2019. Em đạt chứng chỉ “kỹ năng nghề xuất sắc” tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI năm 2020 và Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Mạnh không đi học thêm mà chọn phương pháp tự ôn luyện tại nhà, học hỏi thêm anh chị đi trước. Kết quả thi tốt nghiệp tuy không xuất sắc nhưng em bằng lòng với kết quả đạt được của bản thân.

Mục tiêu sắp tới của Mạnh là sẽ học tập thật tốt để liên thông lên Đại học Giao thông vận tải. Sau khi ra trường, em hy vọng có thể vận dụng tay nghề được đào tạo để xây dựng những công trình quy mô lớn, giúp chất lượng nghề của đất nước ngày càng vươn xa.

Phan Linh
Bình luận
vtcnews.vn