Nam sinh được cứu sống trong trận động đất 15 năm trước đỗ đại học danh tiếng

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 26/06/2023 07:37:20 +07:00

Lang Tranh là chàng trai may mắn được cứu sống trong trận động đất ở Tứ Xuyên 15 năm trước vừa đạt 637/750 điểm kỳ thi cao khảo, đỗ vào trường đại học top đầu.

Truyền thông Trung Quốc xôn xao về một nam sinh được cứu sống trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 bất ngờ thông báo đỗ đại học top đầu. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023 (Cao khảo), Lang Tranh đạt 637/750 điểm, trong đó Văn 129 điểm, Toán 126 điểm, tiếng Anh 143 điểm, Tổ hợp Xã hội (Địa lý, Lịch sử, Chính trị) 239 điểm.

Với số điểm này, Lanh Tranh cho biết sẽ nộp hồ sơ vào Đại học Bắc Kinh - ngôi trường nằm trong dự án 985 (dự án các trường đại học hàng đầu thế giới của Trung Quốc). 

Nam sinh được cứu sống trong trận động đất 15 năm trước đỗ đại học danh tiếng - 1

"Cậu bé chào cờ" - Lang Tranh được cứu sống trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 đỗ đại học top đầu. (Ảnh: 163)

"Tôi bất ngờ, không nghĩ bản thân đã làm tốt như vậy", Lang Tranh chia sẻ về điểm thi đại học. Nam sinh cho biết sẽ đăng ký chuyên ngành Lịch sử và Quan hệ Quốc tế của Đại học Bắc Kinh. 

Nói về lý do lựa chọn chuyên ngành, Lang Tranh mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ làm công chức nhà nước. "Tôi hy vọng trong tương lai có thể phục vụ cho nhân dân và trả ơn những người đã cứu sống tôi", nam sinh nói thêm.

Đối với Lang Tranh, việc đỗ vào đại học danh giá là cách duy nhất để đền đáp công ơn, kỳ vọng và sự quan tâm của mọi người dành cho anh. 

Kể từ sau khi trận động đất qua đi, Lang Tranh luôn được truyền thông chú ý. "Lòng biết ơn là điều quan trọng nhất mà tôi đã học được sau trận động đất", Lang Tranh nói.

Nam sinh được cứu sống trong trận động đất 15 năm trước đỗ đại học danh tiếng - 2

Trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 khiến 87.000 người chết và mất tích, Lang Tranh may mắn được cứu sống. (Ảnh: 163)

Sở hữu số điểm ấn tượng, Lang Tranh nhận được lời mời của Đại học Bắc Kinh và Đại học Nhân dân Trung Quốc. Nói về phương pháp học, nam sinh cho biết điều quan trọng nhất, mỗi người phải có một phương pháp học phù hợp với bản thân. 

"Mỗi tối, tôi thường xem trước bài học hôm sau. Vạch ra những ý chính, làm rõ nội dung của bài, những kiến thức không hiểu tôi tập trung nghe giảng trên lớp và hỏi lại giáo viên", nam sinh cho biết.

Trong giai đoạn nước rút, Lang Tranh cho biết cần phải biết cân bằng giữa việc ôn tập và thời gian nghỉ ngơi, luôn giữ tâm lý thoải mái. Bố mẹ Lang Tranh kể con trai luôn tự đề ra một kế hoạch học tập chi tiết, họ chưa bao giờ phải thúc giục hay nhắc nhở con về vấn đề học hành.

Thầy Lưu Xương Chí - Hiệu trưởng trường THPT ở Miên Dương cho biết Lang Tranh là học sinh có tinh thần trách nhiệm xã hội cao. "Em luôn có mục tiêu học tập rõ ràng. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần học hỏi của Lang Tranh. Em ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân", người này nói.

Khi nhắc đến cậu học trò, ông không giấu được sự tự hào: "Lang Tranh mong muốn làm công chức nhà nước trong tương lai là cách em đền đáp lại công ơn của xã hội. Tôi tự hào vì em có trái tim biết ơn những người xung quanh".

Hình ảnh Lang Tranh nằm giữa đống đổ nát trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 may mắn được cứu sống khiến người dân Trung Quốc xúc động. Thời điểm đó, nam sinh mới 3 tuổi, mắc kẹt trong đống đổ nát gần 20 tiếng, tay trái bị thương. Khi được một nhóm binh sĩ phát hiện và giải cứu, cậu bé đã giơ tay phải trong tư thế chào cờ như lời cảm ơn. Từ đó, Lang Tranh có biệt danh là "cậu bé chào cờ".

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn