Đời sống

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn

Thứ Sáu, 27/01/2023 13:03:00 +07:00

(VTC News) - Với khung cảnh nên thơ hữu tình, hồ Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) hiện lên trong mắt du khách như thể viên ngọc xanh bí ẩn giữa đại ngàn núi rừng Đông Bắc.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 1

Hồ Ba Bể nằm cách Thủ đô Hà Nội 230km về phía Bắc, cách TP Bắc Kạn chừng 70km, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Hồ hình thành hơn 200 triệu năm trước và được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi cổ có niên đại hơn 450 triệu năm. Với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khí hậu ôn hòa, hồ Ba Bể (di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt) nằm yên bình trong quần thể Vườn Quốc gia Ba Bể, được đánh giá là một trong 16 hồ nước ngọt đẹp và lớn nhất thế giới.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 2

Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam với diện tích 650 ha. Hồ dài 8km, rộng 3km, nằm trên độ cao 145m so với mặt nước biển.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 3

Ở hồ Ba Bể có hai bến thuyền, được chia làm nhiều tuyến đi với các mức giá khác nhau để du khách lựa chọn. 

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 4

Xuồng máy sẽ đi chặng dài, đi qua nhiều điểm và phục vụ đoàn khách đông. Thuyền độc mộc và thuyền Kayak phục vụ khách đi lẻ hoặc đoàn 2 người và đi gần. Trong ảnh là một góc bến thuyền tại hồ Ba Bề, nơi bắt đầu hành trình tham quan.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 5

Không gian nơi đây tĩnh mịch, trong lành, chẳng tiếng còi xe, không khói bụi. Những du khách dù khó tính đến mấy cũng cảm thấy rung động trước bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 6

Hồ Ba Bể khoác trên mình sự hùng vĩ của núi rừng nhưng ẩn chứa trong đó nét duyên dáng, mềm mại của làn nước trong xanh, hòa quyện cùng trời đất.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 7

 

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 8

“Tôi rất vui khi được đi quanh hồ ngắm cảnh và khám phá cuộc sống của người dân nơi đây. Không có gì tuyệt vời hơn khi du lịch ở hồ Ba Bể là được vi vu trên những chiếc thuyền và ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên núi rừng thơ mộng.”, một du khách tới từ nước Mỹ chia sẻ.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 9

“Sau những thời gian làm việc mỏi mệt mỏi thì về đây rất là bình yên, tôi cảm thấy mọi người ở đây rất hòa đồng và thực sự là trải nghiệm cực kỳ thú vị của mình”, chị Nguyễn Thị Hằng, du khách Hà Nội cho biết.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 10

Xung quanh hồ là các bản nhà sàn bình yên của người Tày.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 11

Du khách ghé thăm hồ Ba Bề được trải nghiệm những cảm xúc hồi hộp xen lẫn sự thích thú trên con thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng nước.

Mục sở thị 'viên ngọc xanh giữa đại ngàn’ Bắc Kạn - 12

Vào sáng sớm, hồ chìm trong sương, mờ ảo như bức tranh sơn thủy rực rỡ với mặt hồ bao la, in đậm mây trời, núi non, những vệt sóng lấp lánh đan vào nhau tới vô cùng.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn