Một hành động nhỏ mà chan chứa tình người

Sức khỏeThứ Ba, 09/06/2015 02:26:00 +07:00

(VTC News) – Một cậu bé người Mỹ (8 tuổi) đã quyết tâm nuôi tóc dài gần 3 năm để tặng bệnh nhân bị ung thư.

Năm 6 tuổi, Christian McPhilamy sống tại Florida, Mỹ khi đang xem TV thì tình cờ cậu nhìn thấy hình ảnh về những bạn nhỏ bị ung thư tại Bệnh viện St. Jude. Đoạn phim đã truyền cảm hứng cho Christian nuôi tóc dài.

Năm 6 tuổi, Christian McPhilamy sống tại Florida, Mỹ khi đang xem TV thì tình cờ cậu nhìn thấy hình ảnh về những bạn nhỏ bị ung thư tại Bệnh viện St. Jude. Đoạn phim đã truyền cảm hứng cho Christian nuôi tóc dài.

Khi bắt đầu để tóc dài, Christian thường xuyên bị các bạn trêu vì nuôi tóc dài như con gái. Nhưng cậu bé đã bỏ qua tất cả để thực hiện mong muốn của mình trong 2 năm rưỡi.

Khi bắt đầu để tóc dài, Christian thường xuyên bị các bạn trêu vì nuôi tóc dài như con gái. Nhưng cậu bé đã bỏ qua tất cả để thực hiện mong muốn của mình trong 2 năm rưỡi.

‘Một số người cố tình gọi cháu là con gái nhưng cháu vẫn nuôi tóc’, Christian chia sẻ.

‘Một số người cố tình gọi cháu là con gái nhưng cháu vẫn nuôi tóc’, Christian chia sẻ.

Năm nay, Christian 8 tuổi và tóc cậu bé đã dài 10 inch (25,4 cm). Bố mẹ đã giúp Christian cắt tóc và quyên góp để làm tóc giả cho những em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư.

Năm nay, Christian 8 tuổi và tóc cậu bé đã dài 10 inch (25,4 cm). Bố mẹ đã giúp Christian cắt tóc và quyên góp để làm tóc giả cho những em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư.

4 lọn tóc dài 25,4cm được Christian quyên góp cho tổ chức Trẻ em bị rụng tóc (Children With Hair Loss).

4 lọn tóc dài 25,4cm được Christian quyên góp cho tổ chức Trẻ em bị rụng tóc (Children With Hair Loss).

Christian vui sướng khi tặng những lọn tóc mà mình đã nuôi dài để tặng các bạn nhỏ bị ung thư.

Christian vui sướng khi tặng những lọn tóc mà mình đã nuôi dài để tặng các bạn nhỏ bị ung thư.

Sau khi biết được mục đích của Christian, rất nhiều người đã ca ngợi hành động đẹp của cậu bé. Thậm chí một người đang làm việc tại bệnh viện St.Jude đã gọi cậu là ‘anh hùng nhỏ’.

Sau khi biết được mục đích của Christian, rất nhiều người đã ca ngợi hành động đẹp của cậu bé. Thậm chí một người đang làm việc tại bệnh viện St.Jude đã gọi cậu là ‘anh hùng nhỏ’.

Ngoài việc quyên tặng tóc, Christian còn đóng góp rất nhiều đồ chơi và cả quần áo của mình cho những bạn nhỏ kém may mắn.

Ngoài việc quyên tặng tóc, Christian còn đóng góp rất nhiều đồ chơi và cả quần áo của mình cho những bạn nhỏ kém may mắn.

Bình luận
vtcnews.vn