Mất 8 năm để tự tạo đôi tay giả sau tai nạn nổ mìn

Sức khỏeThứ Tư, 15/08/2012 10:04:00 +07:00

(VTC News)- Mất cả 2 bàn tay sau một vụ nổ mìn tự tạo, tuy nhiên sau 8 năm tự mày mò nghiên cứu, cuối cùng ông cũng đã làm ra được đôi tay giả tuyệt vời.

(VTC News)- Sống sót sau một vụ nổ vì mìn tự tạo ngay tại nhà, tuy nhiên người đàn ông Trung Quốc 51 tuổi này đã vĩnh viễn mất đi đôi bàn tay- và kể từ đó kế sinh nhai của gia đình ông bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Lúc này Sun đã có thể sử dụng đôi tay tự tạo để lao động

Với gia cảnh của một người chuyên đánh bắt cá bằng chất nổ, Sun Jifa không thể nào có thể xoay xở đủ tiền cho việc lắp chi giả của mình. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đôi bàn tay để lao động nuôi sống gia đình luôn trở nên bức thiết. Đó chính là động lực để người đàn ông đến từ tỉnh Cát Lâm (bắc Trung Quốc) này quyết định sáng tạo ra một đôi tay điều khiển bằng điện tử cho riêng mình.

“Tôi đã sống sót nhưng tôi không còn đôi tay và cũng không có đủ khả năng để lắp tay giả của bệnh viện. Vì thế mà tôi đã quyết định tự làm lấy cho mình”- ông giải thích.


Sun đã phải mất 8 năm để hiện thực được kế hoạch này và cuối cùng thì một đôi tay bằng kim loại có thể nắm và giữ được nhờ vào một loạt các sợi dây được đặt bên trong lớp vỏ, đã ra đời.


“Tôi có thể điều khiển chúng bằng khuỷa tay và có thể làm việc, yêu và tự ăn như bất cứ người nào khác”- Sun chia sẻ.


Cũng theo ông thì hạn chế duy nhất của đôi tay này là do được làm từ thép nên chúng khá nặng, và việc mang chúng cũng hơi mệt mỏi. Bên cạnh đó mùa hè bạn sẽ cảm thấy nóng hơn và mùa đông thì lạnh hơn rất nhiều.


Lúc này Sun đang có ý định phát triển thiết kế này của mình cho những người đồng cảnh ngộ.


“Tôi làm chúng từ phế liệu kim loại và hầu như bạn không cần phải mất một khoản tiền kết xù để trả cho bệnh viện”- người đàn ông này cho biết.



Phương Hiền


Bình luận
vtcnews.vn