Sau khi trở về từ Venezuela, Maradona đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Grondona để thương thảo về một bản hợp đồng mới dẫn dắt Argentina đến năm 2014. Tuy nhiên, cuộc gặp đã diễn ra không như mong muốn khi ngài Grondona không đáp ứng yêu cầu của “El Diego” là giữ lại toàn bộ các chiến hữu đã cùng sát cánh với “cậu bé vàng” ở World Cup 2010.
Họ sẽ tái hợp cùng nhau? |
Kết quả tất yếu là LĐBĐ Argentina quyết định chấm dứt hợp đồng cũ với Maradona. Quá bực tức, “Cậu bé Vàng” tố cáo Chủ tịch Grondona là kẻ lừa đảo, còn những thành viên khác của LĐBĐ nước này, trong đó có GĐKT Bilardo là những kẻ phản bội và đã đấm sau lưng ông.
Tuy nhiên, khi bình tĩnh trở lại, vị GĐKT lại có những lời lẻ mềm mỏng: “Chúng tôi vẫn mở rộng cánh cửa để Diego Maradona có thể quay trở lại ĐTQG. Trong thời gian tới, vẫn có thể có những cuộc gặp gỡ với Maradona để đàm phán về tương lai ở ĐT Argentina".
Nếu “Cậu bé Vàng” lại từ chối thì LĐBĐ Argentina cũng đã có sẵn các ứng viên thay thế, gồm Sabella (Estudientes), Miguel Russo (Racing), Gallego (Independiente), Diego Simone, Carlos Bianchi, Claudio Borghi (Boca) và Angel Diaz (San Lorenzo).
Vuvuzela (tổng hợp)
Bình luận