Man Utd: Khi cơn buồn ngủ lại đến

Bóng đá AnhThứ Năm, 04/03/2021 16:30:12 +07:00

Trong màn sương mù mộng mị ở Selhurst Park, cả tập thể Man Utd như những người mặc bộ đồ sọc trắng đen như pyjama cũng đang mộng du bước đi.

Man Utd hòa trận thứ 3 liên tiếp với tỉ số 0-0, và là trận hòa thứ 4 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Nói đến Man Utd bây giờ là nói đến hòa, họ không thắng, cũng không thua, họ hòa, nhưng theo cách thật khó chịu.

Chứng kiến những đàn em bị Man City bỏ xa tới 14 điểm trên BXH, Gary Neville nổi nóng: "Man Utd chơi tệ hơn trong hiệp 2. Tôi có cảm giác các cầu thủ Man Utd đang mộng du trong cuộc đua mà họ lẽ ra có thể thảnh thơi hơn rất nhiều. Họ đã đánh rơi quá nhiều điểm trong vài tuần qua.

Họ như bị hôn mê, chẳng có chút hối hả nào, tôi kì vọng các cầu thủ sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng nhưng dường như họ nghĩ như vậy là đủ rồi, hòa là được. Họ không thấy mối nguy từ những kết quả này sao? Nếu họ thua ở Etihad vào cuối tuần thì sẽ bị một loạt đối thủ bao vây.

Man Utd không chiến đấu ở trên sân, họ có vẻ muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt. Họ đã mộng du cả trận đấu. Quá tệ, quá thảm".

Man Utd: Khi cơn buồn ngủ lại đến - 1

Tư tưởng "đủ rồi" đang làm hại Man Utd. 

May cho người hâm mộ Man Utd là họ không thể vào sân, chứ không đã phải chứng kiến tận mắt ác mộng từ thời Van Gaal hay Jose Mourinho ùa về. Quỷ đỏ cầm bóng vượt trội nhưng dứt điểm trúng khung thành Palace... 1 lần. Xin nhắc lại, là 1 lần, ít hơn cả đội chủ nhà (2 lần).

Man Utd có 3 quyền thay người nhưng chỉ dùng 2. Solskjaer có Alex Telles, Amad Diallo, thần đồng Shoretire trên ghế dự bị nhưng chỉ chọn McTominay và Daniel James vào sân. Người hâm mộ rõ ràng có quyền nghi ngờ quyết tâm chiến thắng của Man Utd. 

Solskjaer có thể giải thích rằng ông đang tập trung vào trận derby với Man City vào cuối tuần. Nghe có vẻ hợp lý nhưng xét lại, tập trung vào đại chiến làm gì khi ngay cả thắng một đội đứng thứ 13 mà Man Utd cũng không làm được? Man Utd phung phí điểm số trên sân Palace để lấy điểm tại Etihad sao?

Thời điểm phong độ cao, Man Utd có thể bị chê khi đối đầu Big 6 nhưng luôn chơi tốt trước phần còn lại. Nhưng vào lúc này, họ đang không làm tốt bất cứ nhiệm vụ nào.

Như lời Neville, có thể các cầu thủ Man Utd, kể cả Solskjaer nghĩ rằng "đã đủ rồi". Họ không thua là đủ rồi. Họ giữ được vị trí thứ 2 là đủ rồi. Họ xếp trên nhà ĐKVĐ Liverpool là đủ rồi. Họ đang hơn chính mình của ngày trước là đủ rồi.

Man Utd: Khi cơn buồn ngủ lại đến - 2

Man Utd thi đấu nhạt nhẽo. 

Man Utd chơi tệ như vậy trong hơn 1 tháng qua nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 2, rõ ràng sức cạnh tranh ở nhóm đầu không ghê gớm như đồn thổi. Nhưng chính việc ở quá lâu trên cao thế này tạo ra một lớp vỏ ảo tưởng cho Quỷ đỏ.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Man Utd và Man City trước trận derby vào cuối tuần không nằm ở điểm số, mà nằm ở tâm thế nhập cuộc. Pep Guardiola cấm cầu thủ tự mãn, cấm suy nghĩ "đủ rồi" trong tập thể và nhắc đi nhắc lại rằng Liverpool vẫn đang giữ vương miện. Họ đang băng băng về đích nhưng Pep vẫn luôn đòi hỏi một màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu tiếp theo.

Tư tưởng này Solskjaer không làm được, hoặc không duy trì được ở Man Utd. Viễn cảnh chỉ nhìn theo bóng City đến cuối mùa giải đã hiện ra rõ ràng. Đến lúc đó, có lẽ Ole và các học trò lại cho như vậy là "đủ rồi" và hướng đến mùa giải mới bằng cách chi tiêu rồi mong chờ ngoại lực hỗ trợ. 

Nhưng nhìn cách Solskjaer vắt kiệt Bruno mà không thèm đăng ký Van de Beek hay sử dụng Telles, Diallo, còn ông chủ nào muốn bỏ tiền đầu tư? 

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn