Lời kể ám ảnh của nhân chứng vụ xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang

Đời sốngThứ Sáu, 03/06/2022 16:35:00 +07:00
(VTC News) -

Sau tiếng động lớn, bà Ngô Thị Oanh thấy chiếc Audi màu trắng húc văng xe máy cùng 3 người lên cao rồi rơi xuống đường.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), bà Ngô Thị Oanh kể lại, khoảng 23h ngày 2/6, bà cùng chồng đang đi bộ về nhà thì thấy chiếc xe màu trắng phóng rất nhanh. Sau đó, vợ chồng bà nghe một tiếng rầm khủng khiếp vang lên.

"Ban đầu, tôi nghĩ tiếng xe vệ sinh thu gom rác thải hay gì đó chứ không ngờ là tai nạn giao thông. Tôi ngước lên nhìn, thấy chiếc ô tô húc văng xe máy cùng mấy người. Nạn nhân nằm bất động trên vỉa hè. Tôi cũng không dám lại gần vì sợ ám ảnh", bà Oanh nói.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, người sống gần hiện trường vụ tai nạn, cho biết, đêm qua, khi chị chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn. Lúc này, chị Hạnh chạy ra ban công, thấy ô tô Audi màu trắng quay ngang đường.

“Tôi mở cửa ra ngoài, mọi người nói 3 nạn nhân mất rồi. Sang bên đường, tôi thấy 3 nạn nhân nằm trên vỉa hè. Lúc này có 4 đến 5 người dân, tôi lấy máy gọi báo công an ra hiện trường”, chị Hạnh kể lại.

Lời kể ám ảnh của nhân chứng vụ xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang - 1

Chị Hạnh chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Theo chị Hạnh, sau tai nạn thương tâm, 3 nạn nhân nằm cách nhau 6 đến 7 mét. Xe máy cách ô tô Audi hơn 10 mét. Chị Hạnh cho biết, mình chưa bao giờ thấy vụ tai nạn thương tâm như thế.

Ông Phan Thành (nhân viên bảo vệ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang) nói, đến sáng nay, ông vẫn chưa hết ám ảnh. Đêm qua, ông chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng va chạm lớn ngay sát cơ quan. Ông chạy ra xem, thấy ô tô màu trắng biến dạng phần đầu, xe máy hư hỏng nặng. 

Lời kể ám ảnh của nhân chứng vụ xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang - 2

Ông Phan Thành kể lại khoảnh khắc chứng kiến vụ tai nạn.

“Trước mắt tôi là cảnh thương tâm, 3 người đang nằm bất động. Xe máy bị tông nát, còn ô tô hư hỏng, biến dạng phần đầu", ông Thành cho biết.

Trước đó, khoảng 23h ngày 2/6, ô tô Audi mang BKS 98A- 499.44 do Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) điều khiển, đi hướng đường Hoàng Văn Thụ đến Ngô Căn Cảnh.

Tới khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, ô tô này đâm vào xe máy BKS 98B1- 755.90 do anh N.M.H (SN 1974, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái, chở theo vợ là chị D.T.Q (SN 1987) và con gái N.T.D (SN 2009). Vụ tai nạn khiến cả 3 người trong gia đình anh H. tử vong. 

Công an TP Bắc Giang kiểm tra nồng độ cồn lái xe Nguyễn Đức Thịnh, cho kết quả 0,604mg/lít khí thở và lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy. Công an TP Bắc Giang đã ra lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thịnh để điều tra.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho biết, ông Nguyễn Đức Thịnh là cán bộ của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (thuộc Sở GTVT Bắc Giang), mới về nhận nhiệm vụ từ ngày 1/5 vừa qua. Hiện, đơn vị tạm đình chỉ công việc đối với ông Thịnh để phối hợp công an làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trưa 3/6, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường thực Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn