Loạn tin đồn, Ronaldo liệu có về MU?

Thể thaoThứ Năm, 06/06/2013 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Sau sự ra đi của Mourinho, cậu học trò cưng nhất của Người đặc biệt là Ronaldo cũng bị dính trong một mớ bòng bong những tin đồn thất thiệt

(VTC News) - Sau sự ra đi của Mourinho, cậu học trò cưng nhất của Người đặc biệt là Ronaldo cũng bị dính trong một mớ bòng bong những tin đồn thất thiệt.


Hợp đồng giữa Ronaldo và Real Madrid vẫn còn thời hạn đến 2 năm nữa. Bản thân đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng luôn tỏ thiện chí muốn giữ ngôi sao số một của họ ở lại thêm một thời gian dài nữa. Thêm vào đó, CR7 còn là miếng mồi nhử mà Chủ tịch Florentino Perez đã đem ra để thuyết phục các cổ đông bỏ phiếu cho ông trong chiến dịch tranh cử sắp tới.
Vì thế, có quyền tin rằng á quân La Liga quyết tâm trong việc trói chân Ronaldo. Và việc đi hay ở của cựu cầu thủ MU lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân anh.

Ronaldo có rời Real ?
Ronaldo có rời Real Madrid ?

Nói là hoàn toàn phục thuộc là bởi trong điều luật của UEFA có ghi rõ, đối với những cầu thủ trên 28 tuổi, đã thi đấu ít nhất 3 năm cho một đội bóng thì hoàn toàn có quyền mua lại hợp đồng của mình. Chiểu theo quy định ấy, CR7 hoàn toàn có quyền trở thành cầu thủ tự do, nếu như một đội bóng nào đó chịu bỏ ra khoảng hơn 20 triệu euro , tiền lương trong 2 năm hợp đồng còn lại của anh.
Như vậy, có thể thấy, xét trên bàn đàm phán, Kền kền trắng đang ở thế cửa dưới so với thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha. Chỉ cần Quả bóng vàng thế giới 2008 bật đèn xanh, chắc chắn sẽ có rất nhiều đại gia bỏ ra 20 triệu bảng, cùng một khoản lót tay kha khá để đổi lấy sự phục vụ của Ronaldo. Bởi suy cho cùng, dù CR7 có tham tiền thế nào đi nữa, con số mà anh đòi hỏi chắc cũng thấp hơn nhiều so với con số 65 triệu bảng mà MU dự chi cho thương vụ mang anh về Old Trafford.
Chẳng thế mà mấy ngày gần đây, tin đồn xung quanh tương lai Ronaldo ngày càng nhiều. Mới hôm qua, nhật báo A Bola của Bồ Đào Nha còn giật một cái tit to đùng rằng chân sút 28 tuổi quyết định không gia hạn thêm hợp đồng với Real Madrid, thì ngày hôm nay, hãng phát thanh Cadena COPE của Tây Ban Nha lại đăng tải một thông tin hoàn toàn trái ngược. Theo đó, Florentino Perez sẵn sàng biến CR7 trở thành người hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá (ngang bằng Eto'o ở mức 20 triệu euro/năm).

Rooney đi, Ronaldo đến?
 Rooney đi, Ronaldo đến?

Cũng theo hãng phát thanh này, Ronaldo đã đồng ý gia hạn hợp đồng tới năm 2018, cùng khá nhiều điều khoản khác có lợi cho anh. Đó là điều không lạ, nhưng sẽ khiến rất nhiều công thần như Casillas, Ramos thấy sốc bởi mức thu nhập hàng năm của họ chưa khi nào lên tới 8 con số.
Đây chính là điểm lợi nhất để MU có thể "thừa nước đục thả câu". Nên nhớ, đội bóng nước Anh đang nuôi 2 ông sao khủng tại Premier League: Rooney và Van Persie, những người có mức lương rơi vào quãng 13-15 triệu euro/năm. Nếu Ronaldo trở lại Quỷ đỏ cùng với tiếng tăm lẫy lừng của anh, chắc chắn mức đãi ngộ dành cho anh không thể ít hơn những gì Quỷ đỏ đang trả cho bộ đôi tiền đạo của họ.
Mặc dù vậy, tất cả vẫn chỉ là suy đoán và cho đến lúc này, cả MU, Real Madrid lẫn Ronaldo đều chưa có phản ứng gì. Và người ta có quyền chờ đợi vào một quả bom tấn mà tân vương Premier League sẽ kích nổ trong thời gian tới.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn