Lan Phương kể 'trải nghiệm dữ dội’ khi quay phim ở vùng núi hẻo lánh

PhimThứ Sáu, 20/10/2023 11:01:43 +07:00
(VTC News) -

Tham gia bộ phim “Tết ở làng Địa Ngục", Lan Phương khẳng định đây là vai diễn dữ dội nhất trong suốt 20 năm làm nghề của mình.

Phim truyền hình Tết ở làng Địa Ngục vừa có buổi công chiếu sớm ra mắt truyền thông. Đây là series kinh dị cổ trang mang chất lượng điện ảnh đầu tiên của Việt Nam.

Dự án quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, thực lực từ hai miền Bắc - Nam như Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Lan Phương... Đặc biệt, sự trở lại màn ảnh của những gương mặt gạo cội: NSƯT Phú Đôn, NSƯT Văn Báu, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Chiều Xuân... cũng khiến khán giả chờ đợi. 

Để hoá thân vào vai diễn, các diễn viên đã phải sống cùng nhân vật khi mang lớp hóa trang trong thời gian dài, diễn xuất nhập thần dưới điều kiện thời tiết Hà Giang khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề. 

Vượt qua e ngại ban đầu, nhiều diễn viên cho biết bất ngờ, phấn khích bởi trải nghiệm quay phim dài tập chưa từng có. Chia sẻ về vai Thập Nương, Lan Phương nhấn mạnh: “Tôi không đóng vai con người mà phải đóng vai con quỷ. Đây là vai dữ dội nhất tôi từng nhận trong nhiều năm làm nghề, bởi sự giằng xé giữa con quỷ khát máu và con người mang đầy uất hận, nội tâm đầy phức tạp của nhân vật”.

Diễn viên Lan Phương.

Diễn viên Lan Phương.

Cô còn hài hước chia sẻ quãng đường di chuyển đến Hà Giang, quá trình quay hình cũng dữ dội không kém. “Con đường đến trường quay của phim ở Hà Giang chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Đường hẹp, một bên là vách núi và một bên là vực sâu rất đáng sợ. Tôi lại phải 7 lần di chuyển từ địa điểm quay để về Hà Nội thực hiện các cảnh quay trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Ngồi sau xe máy, tôi vô cùng lo sợ mà đôi lúc xe lại hết xăng giữa đường", cô kể.

Nữ diễn viên nói thêm rằng địa điểm quay không có điện, nước, không sóng điện thoại. Thêm vào đó, khoảng cách từ lều của mọi người trong đoàn đến nhà vệ sinh rất xa. 

Lan Phương kể "trải nghiệm dữ dội" khi quay phim.

Lan Phương tiết lộ: "Có những ngày quay người vấy đầy máu, lấm lem mà quãng đường đi đến toilet dài gần 1km không có điện và hoàn toàn hoang vu. Để đỡ sợ nên tôi phải vừa đi vừa hát. Vì là vùng núi nên nước cũng lạnh lẽo nên tôi vừa tẩy trang vừa run lẩy bẩy, tê dại vì lạnh.

Có những đêm đang ngủ trong lều thì có tiếng đùng đùng trên mái nhà. Tôi hoảng sợ nhưng chẳng biết làm thế nào. Bộ phim này chính là trải nghiệm dữ dội nhất của tôi trong nghề". 

Dàn diễn viên trong "Tết ở làng Địa Ngục".

Dàn diễn viên trong "Tết ở làng Địa Ngục".

NSƯT Chiều Xuân cũng tiết lộ vì mê mẩn những hình ảnh trên set quay mà đã sung sướng nhận vai ngay khi được đạo diễn gọi, bắt xe lên Hà Giang ngay trong đêm để không bỏ lỡ cảnh quay. 

NSƯT Hạnh Thuý cho biết chỉ cần đặt chân vào set quay là đã cảm nhận được nhân vật hoàn toàn khác với mường tượng khi đọc kịch bản, “lần đầu bị ám ảnh bởi vai diễn đến vậy”. NSƯT Văn Báu cho biết trong trường đoạn gọi hồn trẻ con trong làng, chú dường như đã trở thành một già làng, “không thể phân biệt giữa cái hư và cái thực, giữa cái bản thân và nhân vật”. 

Với Quang Tuấn, anh đặc biệt “tìm nhiều tư liệu về lời ăn, tiếng nói của người xưa để nhập vai hoàn hảo nhất”. NSƯT Phú Đôn sau nhiều đắn đo cũng quyết định “bán linh hồn cho đạo diễn”. 

Trong khi đó, Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát đều bật khóc khi lần đầu nhìn thấy bối cảnh làng Địa Ngục chân thực, hệt như khi đọc tiểu thuyết, tự nhiên trở thành một người dân trong làng. 

NSƯT Phú Đôn, Quang Tuấn và Nguyên Thảo là 3 nhân vật chính của phim.

NSƯT Phú Đôn, Quang Tuấn và Nguyên Thảo là 3 nhân vật chính của phim.

Chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Thảo Trang, Tết ở làng Địa Ngục tái hiện sống động ngôi làng quỷ dị ẩn mình trong núi rừng hoang vu, nơi an cư của hậu duệ băng cướp khét tiếng dưới thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Dân làng nơi đây phải gánh chịu đại nạn vào một dịp Tết cổ truyền bởi nghiệp chướng từ tổ tiên gây nên. Phim phơi bày tội ác man rợ từ oán khí sâu đậm và quan niệm nhân quả - nghiệp báo của người Việt qua các phù thuật dân gian ghê rợn như rượu sọ người, hình nhân thế mạng, câu hồn nhập xác…

Bộ phim gồm 12 tập, mỗi tập 45 phút và sẽ phát sóng lúc 20h thứ 2, 3 hàng tuần từ 23/10 trên truyền hình K+.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn