Ký ức hãi hùng của cô gái bị nhóm thanh niên hành hung vì 'không cho xin số'

Pháp đìnhThứ Ba, 04/01/2022 16:27:10 +07:00
(VTC News) -

Cô gái bị nhóm thanh niên hành hung dã man ở quán nhậu vì mời bia không uống, không cho số điện thoại vừa kể lại những ký ức hãi hùng trong tối cuối năm.

Ngày 4/1, trả lời VTC News, chị N.V.A. (một trong 4 cô gái bị đánh) cho biết, hôm xảy ra sự việc, nhóm của chị gồm 4 người (cùng làm chung trong một công ty bất động sản ở TP Thủ Đức) rủ nhau đi ăn tất niên tại quán 2 Đô và ngồi gần bàn một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ.

Trong lúc ngồi ăn uống bình thường, một thanh niên bàn bên cạnh cầm ly bia qua mời. Lúc này nhóm chị A. vẫn lịch sự cụng ly.

Ký ức hãi hùng của cô gái bị nhóm thanh niên hành hung vì 'không cho xin số' - 1

Nhóm thanh niên lao vào hành hung cô gái vì mời bia không uống, xin số điện thoại không cho. (Ảnh chụp màn hình)

"Sau đó, một bạn nữ ở bàn đó cũng đến bàn tôi và nói bạn nam vừa qua mời bia là người yêu và hai người đang cãi nhau. Kế đến có 2, 3 lượt bạn nam khác đến mời bia nữa. Hai lượt sau do không uống nổi nên chúng tôi từ chối, bạn nam xin số điện thoại chúng tôi cũng không cho nên bị hất bia vào bàn”, chị A. kể lại.

Sau khi bị hất bia xong, nhóm nữ bàn bên cạnh cầm ly ném sang bàn của nhóm chị V.A., rồi lao qua đánh.

Chị A. bị một người bên nhóm đó cầm ly bia đập thẳng vào đầu khiến chị choáng váng, rách da đầu, rất may vết thương không quá nghiêm trọng.

"Họ cầm hai tay hai ly uống bia đánh dã ban vào người chị L. và tôi. Chị L. bị thương rất nặng, máu chảy khắp tay và mặt, chúng tôi vào nhà vệ sinh trốn, nhưng nhóm người trên vẫn hung hăng vào truy tìm”, chị A. nói.

Vụ việc khiến nhiều khách đang ngồi ăn uống tại quán tháo chạy tán loạn. Nhóm thanh niên chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn. 

Sau đó, chị L. được bạn chở đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng khâu nhiều mũi ở đầu, đứt gân tay...

Ký ức hãi hùng của cô gái bị nhóm thanh niên hành hung vì 'không cho xin số' - 2

Chị L. bị đánh nhập viện.

Chị L. khẳng định nhóm của mình với nhóm thanh niên bàn bên cạnh hoàn toàn không quen biết. "Họ qua mời bia, họ nói do thấy nhóm tôi xinh đẹp nên qua mời bia và xin số điện thoại. Khi bị từ chối thì họ hành xử như vậy. Hiện vết thương của tôi vẫn còn rất đau”, chị L bức xúc nói.

Đến giờ chị L. vẫn thấy hoảng loạn với những gì xảy ra, chị không ngờ nhóm thanh niên trên lại manh động, côn đồ như vậy. "Tôi nghĩ ngày hôm đó là ngày vui vì là cuối năm mấy chị em gặp nhau ăn uống, ai ngờ lại xảy ra sự việc quá buồn như vậy. Chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm những kẻ đã đánh chúng tôi", chị L. nói. 

Như VTC News đưa tin, ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã lấy lời khai của Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương); Nguyễn Xuân Mai (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau); Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 1998); Tống Hoàng Hải (SN 1996); Ngô Anh Vũ (SN 1994), Phạm Văn Trung (SN 1995) và Ngô Thiên Lộc (SN 1997, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đây là nhóm người đã đánh dã man 4 cô gái tại quán nhậu 2 Đô (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) vào khuya 31/12/2021. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận với lý do nhóm bạn nữ xinh đẹp từ chối uống bia, không cho số điện thoại nên nhóm thanh niên nhậu ở bàn bên cạnh ra tay đánh đập.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp