Khánh My xinh đẹp trong bão tuyết mùa đông nước Mỹ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 25/12/2014 06:50:00 +07:00

Khánh My sau khi tham dự Victoria's Secret Show đã sang Mỹ, vì thời tiết khá lạnh nên Khánh My chọn cho mình tregging da, áo thun trắng cổ lọ, áo khác măng tô.

(VTC News) - Khánh My sau khi tham dự Victoria's Secret Show đã tiếp tục bay sang Mỹ để thực hiện chuyến công tác dài ngày tại đây.

Vì thời tiết khá lạnh nên Khánh My chọn cho mình tregging da, áo thun trắng cổ lọ, áo khác măng tô dày phối cùng mũ và khăng choàng đỏ nổi bật và ấm áp. Từ chỗ Khánh My ở đến chỗ có tuyết phải mất 2 tiếng đi xe
Vì thời tiết khá lạnh nên Khánh My chọn cho mình tregging da, áo thun trắng cổ lọ, áo khác măng tô dày phối cùng mũ và khăng choàng đỏ nổi bật và ấm áp. Từ chỗ Khánh My ở đến chỗ có tuyết phải mất 2 tiếng đi xe 
Trước đó một ngày, người đẹp đã xem dự báo thời tiết và vô cùng thất vọng vì được biết vào ngày dự tính khởi hành thời tiết sẽ khá xấu, mưa lâm râm, trời âm u và không có tuyết. Thế nhưng, Khánh My vẫn kiên trì tiến về khu trượt tuyết vì cô chưa từng được ngắm tuyết rơi lần nào dù đã nhiều lần công tác và du lịch nước ngoài.
Trước đó một ngày, người đẹp đã xem dự báo thời tiết và vô cùng thất vọng vì được biết vào ngày dự tính khởi hành thời tiết sẽ khá xấu, mưa lâm râm, trời âm u và không có tuyết. Thế nhưng, Khánh My vẫn kiên trì tiến về khu trượt tuyết vì cô chưa từng được ngắm tuyết rơi lần nào dù đã nhiều lần công tác và du lịch nước ngoài.  
Khi khởi hành và bắt đầu tiến về khu trượt tuyết, cô càng buồn hơn khi tời không chút nắng và tuyết cũng không thấy đâu. Lúc này, cô nàng gần như tuyệt vọng và bắt đầu tin vào dự báo thời tiết.
Khi khởi hành và bắt đầu tiến về khu trượt tuyết, cô càng buồn hơn khi tời không chút nắng và tuyết cũng không thấy đâu. Lúc này, cô nàng gần như tuyệt vọng và bắt đầu tin vào dự báo thời tiết.  
Thế nhưng, càng tiến gần về khu vực trượt tuyết, Khánh My càng thấy vui hơn khi nắng bắt đầu lên và hai hàng cây xung quanh tuyết bắt đầu rơi. Đoan đường càng lên cao tuyết càng phủ khắp cây cỏ.
Thế nhưng, càng tiến gần về khu vực trượt tuyết, Khánh My càng thấy vui hơn khi nắng bắt đầu lên và hai hàng cây xung quanh tuyết bắt đầu rơi. Đoan đường càng lên cao tuyết càng phủ khắp cây cỏ.  
Và khi Khánh My đặt chân đến khu trượt tuyết, nắng đã lên rạng rỡ và tuyết trắng xóa khắp nơi khiến không chỉ cô nàng mà cả người dân lẫn du khách nơi đó vô cùng vui sướng vì có thể tiếp tục trượt tuyết. 
Lần đầu tiên thấy tuyết, người đẹp như quên hết mọi mệt mỏi của chuyến công tác mà lao vào nghịch tuyết và đùa giỡn đủ kiểu dưới làn tuyết trắn xóa. Mặc dù, thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt nhưng cô nàng vẫn cười tươi rạng rỡ bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Lần đầu tiên thấy tuyết, người đẹp như quên hết mọi mệt mỏi của chuyến công tác mà lao vào nghịch tuyết và đùa giỡn đủ kiểu dưới làn tuyết trắn xóa. Mặc dù, thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt nhưng cô nàng vẫn cười tươi rạng rỡ bất chấp thời tiết khắc nghiệt.  
Đùa giỡn một lúc cùng tuyết, cô nàng lại muốn thử mạo hiểm với trò chơi trượt tuyết. thế nhưng, quản lí khu trượt tuyết lại không cho phép những du khách không có kinh nghiệm về bộ môn này thử chơi vì đây là một môn thể thao có tính mạo hiểm cao, có thể thiệt mạng. Thế là cô nàng đành ngậm ngùi nhìn mọi người trượt tuyết thỏa thích còn mình chỉ có thể nghịch tuyết. Khánh My quyết tâm trong lần trở lại tới, cô chắc chắn sẽ phải thử thách với môn thể thao này.
Đùa giỡn một lúc cùng tuyết, cô nàng lại muốn thử mạo hiểm với trò chơi trượt tuyết. thế nhưng, quản lí khu trượt tuyết lại không cho phép những du khách không có kinh nghiệm về bộ môn này thử chơi vì đây là một môn thể thao có tính mạo hiểm cao, có thể thiệt mạng. Thế là cô nàng đành ngậm ngùi nhìn mọi người trượt tuyết thỏa thích còn mình chỉ có thể nghịch tuyết. Khánh My quyết tâm trong lần trở lại tới, cô chắc chắn sẽ phải thử thách với môn thể thao này. 
Một điều bất ngờ hơn, khi người đẹp lên xe trở về thì nắng bắt đầu tắt và khi cô đi càng xa thì trời lại càng âm u hơn, tuyết lại bắt đầu thưa dần. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và trêu cô là : “nữ hoàng gọi nắng” vì chỉ khi có cô đi cùng thì thời tiết mưa bão đột nhiên tạm ngừng và nắng bắt đầu lên. Đây là lần thứ ba cô “gọi nắng” thành công.
Khánh My cho biết, cô rất thích tuyết nhưng nhiều lần đều lỗi hẹn ngắm tuyết. thế nên, dù biết dự báo thời tiết không tốt cô vẫn muốn đi cho bằng được và cuối cùng cũng thỏa nguyện.
Mỹ nhân Sài thành sẽ trở lại Mỹ vào tháng 3 để tiếp tục dự một sự kiện khá lớn tiếp theo.Hiện nay, cô đang tất bật tại phim trường để đảm nhận vai nữ chính của một bộ phim đầu tư lớn của việt Nam và Trung Quốc.
Mỹ nhân Sài thành sẽ trở lại Mỹ vào tháng 3 để tiếp tục dự một sự kiện khá lớn tiếp theo.Hiện nay, cô đang tất bật tại phim trường để đảm nhận vai nữ chính của một bộ phim đầu tư lớn của việt Nam và Trung Quốc. 
Trailer Tốc độ và đường cong:


Hân Lê

Bình luận
vtcnews.vn