Jetstar Pacific bỏ rơi cháu bé 11 tuổi tại sân bay

Kinh tếThứ Bảy, 04/06/2011 07:11:00 +07:00

Cháu bé sinh năm 1998 bị hãng hàng không Jetstar Pacific (JP) bỏ rơi tại sân bay Đà Nẵng, dù đã mua vé khứ hồi từ trước.

Cháu bé sinh năm 1998 bị hãng hàng không Jetstar Pacific (JP) bỏ rơi tại sân bay, dù đã mua vé khứ hồi từ trước.

 
Chiều 3/6, chị Vũ Thị Châu, PV Báo Phụ nữ TPHCM thường trú tại Cần Thơ (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, con chị là cháu Nguyễn Vũ Gia Huy (SN 1998) đi du lịch cùng dì là Vũ Thị Loan ở Đà Nẵng bị hãng hàng không Jetstar Pacific (JP) bỏ rơi, dù đã mua vé khứ hồi từ trước.


Sau khi kiểm tra, người có trách nhiệm của JP tại Đà Nẵng thừa nhận là do lỗi hệ thống của hãng nên cháu Huy không có tên trên chuyến bay lúc 11 giờ 45 phút. Do bà Vũ Thị Loan phải bay về TPHCM có việc gấp, nên cháu Huy ở lại sân bay Đà Nẵng một mình, nơi cháu mới đến lần đầu tiên. Phải đến 19 giờ 10 phút cùng ngày, cháu Huy mới được JP bố trí chỗ ngồi trên chuyến bay từ Đà Nẵng về TPHCM.


Theo Đ. Tuyển, SGGP



Bình luận
vtcnews.vn