Huyền thoại 'cậu bé vàng' bí ẩn ở Thái Lan

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 02/03/2014 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Kuman thong cùng quyền năng bí ẩn của nó đã tồn tại trong nền văn hóa truyền thống của Thái Lan từ rất lâu đời.


Vào một ngày tháng 5/2012, nhân viên an ninh tại một sân bay của Thái Lan khi kiểm tra hành lý của một kẻ tình nghi đã phát hiện sự việc kinh hoàng: trong chiếc túi xách của người đàn ông là sáu thai nhi đã chết, được sấy khô và bọc kín trong những chiếc lá bằng vàng.

Nghi can 28 tuổi tên là Chow Hok Kuen, quốc tịch Đài Loan, thừa nhận đã mua những thi hài còn chưa hoàn thiện này với giá 6.000 USD với ý định mang về quê để bán lại như là một thứ bùa may mắn.

Sự việc sau đó được che giấu khỏi giới truyền thông và chỉ được một tờ báo địa phương đưa vài dòng tin ngắn ngủi. Tuy nhiên câu chuyện rùng rợn về kuman thong (trong tiếng Thái nghĩa là “cậu bé vàng”) cùng quyền năng bí ẩn của nó thì đã tồn tại trong nền văn hóa truyền thống của Thái Lan từ rất lâu đời.

Một kuman thong giả được bày bán công khai như một thứ quà lưu niệm tại ngôi chùa ở Ayutthaya, Thái Lan

 

Truyền thuyết về kuman thong bắt nguồn từ câu chuyện bi thảm được một nhà thơ nổi tiếng sống ở thế kỷ 19 của Thái Lan – Sunthon Phu kể lại trong tác phẩm của ông, cuốn tiểu thuyết Khun Chang Khun Phaen.

Trong câu chuyện, Khun Phaen là một vị tướng trẻ tài ba rất thân thiết với nhà vua, đồng thời cũng nhận được sự sủng ái từ một thầy phù thủy quyền uy trong vương quốc. Vị phù thủy nọ yêu mến Khun Phaen đến nỗi đã quyết định gả con gái yêu của lão cho chàng.

Thật không may, chỉ một thời gian ngắn sau khi người vợ xinh đẹp của Khun mang thai, mối quan hệ của chàng và bố vợ bắt đầu rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng và mâu thuẫn ngày càng gay gắt trong việc giúp nhà vua điều hành đất nước.

Đỉnh điểm của sự việc là khi tay phù thủy độc ác quyết định mưu hại con rể của mình. Ông ta đã xúi con gái đầu độc người chồng mới cưới. Thế nhưng sự việc đã bị Khun Phaen phát hiện, và một thảm kịch ghê rợn hơn đã bắt nguồn từ đó.

Cơn điên dại vì bị phản bội cộng với khao khát báo thù đốt cháy tâm can, Khun Phaen đã biến thành quỷ dữ.

Khun mổ bụng và lôi đứa con vừa mới thành hình ra khỏi cơ thể người vợ trẻ. Với thai nhi đẫm máu trên tay, Khun chạy tới ngôi đền thiêng, đốt một đống lửa lớn rồi đặt cơ thể bé bỏng đó lên tấm vỉ sắt, sau khi đã bọc nó vào mảnh vải thiêng có ghi những lời cầu nguyện.

 
Bức tranh mô tả Khun Phaen và người vợ trẻ của ông ta

Khun Phaen cầu nguyện suốt đêm, trong khi đống lửa và tấm vỉ sắt đã sấy khô thai nhi nhỏ bé. Sáng hôm sau khi nghi lễ man rợ hoàn thành, linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp đã hóa thành một bóng ma, một dạng “thiên thần hộ mệnh” luôn đi theo bảo vệ và mang lại may mắn cho người đã chính tay giết nó.

Đó chính là nguồn gốc của kuman thong – thứ bùa chú bí ẩn và rùng rợn nhất trên thế giới.

Mặc dù chỉ là một câu chuyện hoang đường, thế nhưng truyền thuyết về kuman thong lại rất phổ biến ở miền Nam Thái Lan, nơi người ta tin rằng các hồn ma trẻ nhỏ rất linh thiêng và có thể bảo vệ cho cả gia đình khỏi những hiểm nguy đe dọa.

Thậm chí người ta còn tìm thấy những bản hướng dẫn chi tiết cách làm một kuman thong đã được lưu truyền từ hàng trăm năm trước, chẳng hạn như yêu cầu nghi lễ phải được hoàn thành trước bình minh tại một nghĩa trang, hay là phải sơn vẽ thi hài đã sấy khô trước khi sử dụng các “lá vàng” bao bọc nó.

Mặc dù luật pháp Thái Lan đã nghiêm cấm việc “chế tạo” và sử dụng kuman thong từ rất lâu, song những đồn thổi truyền tai nhau về quyền năng siêu phàm khiến cho nó vẫn luôn là một thứ hàng chợ đen đắt giá và được nhiều người tìm kiếm.

Tượng thờ Khun Phaen và Khun Krai tại ngôi đền ở Kanchanaburi 

Vụ việc được phát hiện tại sân bay năm 2012 chỉ là phần nổi của tảng bang chìm. Trước đó vào năm 1995, một người đàn ông có tên Samanen Han Raksachit đã bị bắt giam sau khi đăng tải đoạn video cho thấy ông ta đang “làm phép” man rợ với thi hài của một em bé tại ngôi chùa Nong Rakam thuộc tỉnh Saraburi.

Ông ta được cho là đã bán thứ chất mỡ chảy ra trong quá trình “sấy khô” thi thể em bé cho du khách tham quan với lời quảng cáo về công dụng “tráng dương” của nó. Raksachit sau đó đã bị đuổi khỏi chùa, tuy nhiên ông ta đã không phải chịu một án tù nào cả.

Trường hợp khác về kuman thong liên quan đến một vụ mua bán xác thai nhi từ những phòng khám phá thai bất hợp pháp. Tháng 6/2010, 14 cái xác của trẻ sơ sinh đã được phát hiện tại một ngôi nhà hoang ở nông thôn thuộc tỉnh Ubon Ratchathani. Và một cựu y tá bị buộc tội đã bán những cái xác này với giá 30 USD.

Nghiêm trọng hơn, vào tháng 10/2011, có đến 348 xác thai nhi bị phá đã được tìm thấy bọc trong các túi nhựa và đang thối rữa tại một tu viện Phật giáo tại Wat Phai Ngoen, ngay giữa trung tâm Bangkok.

Những cái xác này được thu gom từ năm phòng khám phá thai bất hợp pháp khác nhau với mục đích là bán lại cho những tay thầy pháp để làm thành bùa hộ mệnh.

Niềm tin vào kuman thong phổ biến đến nỗi thậm chí cả các đền chùa cũng bày bán những bức tượng nhỏ mang hình dáng của một hài nhi ngồi chắp tay cầu nguyện, như là một dạng kuman thong thô sơ nhất.

Việc chăm sóc cho thứ bùa chú kỳ dị này cũng hết sức… kỳ dị. Người chủ phải đặt nó trên một kệ riêng ở nơi kín đáo và phải… nuôi dưỡng nó hằng ngày bằng một ly sữa hay nước ngọt. Và “con ma” nhỏ bé sẽ có thể nhìn thấy hay nghe thấy những mối nguy hiểm với chủ từ khoảng cách… 20.000km.

Tuy nhiên đôi khi kuman thong cũng có thể nghịch ngợm, phá phách chủ nhà do bản tính vẫn còn trẻ con của nó. Những lúc đó thì người chủ cũng phải trừng phạt bằng cách đánh nó nhẹ nhàng với một cây gậy gỗ, đồng thời trách mắng bằng một giọng điệu nghiêm khắc, giống như cách mà họ dạy dỗ trẻ con vậy.

Và cuối cùng khi một người nào đó không còn khả năng chăm sóc cho một kuman thong được nữa, họ phải đưa nó đến một ngôi chùa rồi lặng lẽ ra về.

Mặc dù chuyện về kuman thong rất ly kỳ, nhưng quyền năng thực sự của nó, thì chưa ai kiểm định được. Theo các nhà khoa học, thứ bùa này chỉ là sự nhảm nhí không hơn không kém.

Bình luận
vtcnews.vn