'Hương vị tình thân' phần 2 tập 9: Ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang nhận mẹ đẻ

PhimThứ Hai, 09/08/2021 06:10:00 +07:00
(VTC News) -

Trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 9, ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang, đến mộ mẹ đẻ của cô và quyết định tiết lộ sự thật giấu kín mấy chục năm.

Video: Một số cảnh quan trọng trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 9

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 8 phát sóng tối 6/8, Long (Mạnh Trường) đến tìm Nam (Phương Oanh) ở căn hộ cô thuê trọ, gặp bà Bích (Tú Oanh) đang "làm cô Tấm" dọn dẹp ở đây. Mong con gái hàn gắn với người cũ, bà ra sức nói lời hay ý đẹp về Nam ẩn ý bảo đến nay cô vẫn chưa yêu ai vì còn nặng lòng với anh. Gõ cửa phòng gọi Nam mãi không có ai thưa, bà mẹ khóc lóc bảo Long đập cửa vào vì sợ con gái đau lòng về chuyện lộ clip đánh ghen nên nghĩ quẩn.

Nhưng hóa ra Nam đã đi khỏi nhà từ lâu. Sau đó, Long đến tìm Phi và được biết cô đi thăm ông Sinh vì người nhà của ông bệnh nặng.

Trên đường đến nhà ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam), Nam hỏi đường một thanh niên và vô tình được biết ông Sinh từng đi tù vì tội giết người. Cô đến khi ông Sinh đang cố đút sâm cho bà Nhàn (Minh Nguyệt), mong bị tỉnh lại để gặp cháu. Đứng ngoài bậu cửa, nghe ông tha thiết gọi "cái Nam đã về, chị tỉnh lại mở mắt ra nhìn cháu đi", Nam chết lặng, dường như hiểu ra điều gì đó. Cô bước vào nhà, ngồi xuống bên giường nắm tay người hấp hối. 

'Hương vị tình thân' phần 2 tập 9:  Ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang nhận mẹ đẻ - 1

Sau khi mở mắt nhìn Nam và thiều thào dặn dò mấy tiếng "Bố con khổ lắm, tha lỗi cho ông ấy nhé!", bà Nhàn trút hơi thở cuối cùng. Ông Sinh đang khóc rung cả người khi vuốt mắt cho chị, người thân duy nhất bên ông bao năm nay,. Nam kề sát lại, ôm lấy ông, gục đầu lên vai ông, họ cùng khóc.

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 9, ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang. Đứng trước một ngôi mộ, ông xúc động thì thầm khấn: "Em ơi, con nó về đây với em rồi, đứa con gái mà anh đã bỏ rơi suốt bao nhiêu năm qua. Trước khi mất em đã dặn anh là phải yêu thương chăm sóc cho con, giờ may nó về đây với em. Trước mặt em, anh sẽ nói sự thật cho con biết".

'Hương vị tình thân' phần 2 tập 9:  Ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang nhận mẹ đẻ - 2

Nam đứng trong nghĩa trang, nhìn ông Sinh đứng khấn trước ngôi mộ một phụ nữ.

'Hương vị tình thân' phần 2 tập 9:  Ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang nhận mẹ đẻ - 3

Ông Sinh gọi Nam lại trước mộ, định nói về mẹ cô.

Rồi ông vẫy tay gọi Nam đang cầm ô lặng lẽ đứng cách đó một quãng: "Nam, lại đây".

Mặc dù bố con Nam có vẻ sắp nhận nhau nhưng cuộc sống của họ sẽ chưa được yên ổn bởi sự xuất hiện trở lại của Chiến "chó" (Anh Tuấn), gã giang hồ là "oan gia trái chủ" với ông Sinh từ quá khứ mấy chục năm trước. Sau khi ra tù, để giúp đỡ, bảo vệ Nam và gia đình mẹ nuôi cô, ông Sinh đã bị Chiến khống chế, bắt làm việc cho hắn. Một lần, Chiến ép ông Sinh giết người để tranh giành địa bàn với băng nhóm khác, rất may chuyện chưa xảy ra thì Chiến bị bắt, ông Sinh tạm yên ổn mấy năm.

Ở tập trước, lúc chạy đến nhà thầy lang xin thuốc hy vọng kéo dài cơn hấp hối của chị để chờ con gái, trên đường về, ông Sinh tình cờ gặp Chiến "chó" bị đuối nước nằm bất tỉnh ở con suối cạn, cạnh ông bố què quặt đang khóc lóc. Ông Sinh chạy đến cứu, nhưng khi nhận ra người bị nạn thì sợ hãi bỏ đi. Tuy nhiên sau đó, không cầm lòng được trước sự kêu cứu của người cha, ông quay lại lôi Chiến lên bờ rồi đi gọi người tới giúp.

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 9, Chiến "chó" lại ngầm đe dọa ông Sinh, có lẽ là để lôi kéo ông trở lại con đường giang hồ tội lỗi cùng hắn. Nhắc đến Phương Nam, gã nói: "Con thằng Tuấn. Thì đương nhiên nó là con thằng Tuấn. Nhưng tôi cứ tò mò sao con thằng Tuấn lại ở nhà ông. Tôi nhớ năm xưa ông cũng có một đứa con gái. Hay là...". Chiến nhìn ông Sinh với ánh mắt đểu giả vừa thăm dò vừa đe dọa, trong khi bố đẻ của Nam vẫn giữ gương mặt lạnh băng.

'Hương vị tình thân' phần 2 tập 9:  Ông Sinh đưa Nam ra nghĩa trang nhận mẹ đẻ - 4

Chiến "chó" ngầm đe dọa ông Sinh trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 9.

Trong diễn biến khác, quan hệ vợ chồng giữa ông Khang (Mai Nguyên) và bà Xuân (Quách Thu Phương) khá căng thẳng  sau vụ bà cụ Dần bị ngã trong nhà tắm ở tập trước. Ông Sinh cho rằng mẹ ngã là do lỗi của vợ và cũng cảm nhận rõ sự ghét bỏ của bà Xuân dành cho mẹ chồng.

Buổi sáng hôm ấy, bà Xuân đang quát chị Sâm giúp việc (Minh Cúc) vì để "mấy thứ đồ bẩn thỉu" - quà quê mà bà cụ Dần thích ăn như ngô, khoai sắn - lên bàn bếp, yêu cầu vứt hết đi thì ông Khang xuất hiện. Khi biết Sâm vừa ở quê lên, mang quà cho mẹ mình, ông giục chị ta mang đi luộc luôn. Ông phớt lờ việc vợ mình đang hung dữ mắng giúp việc bỗng dịu dàng bảo chồng "Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh ngồi đi", mà mở tủ bếp lấy cặp lồng.

Vợ hỏi, ông bảo: "Anh đi mua cháo lòng cho bà". Khi bà Xuân bảo nhà có cháo gà rồi, ông Khang lạnh nhạt nói: "Thôi từ bây giờ em chứ chăm sóc cho 2 đứa và bản thân em đi, còn việc chăm sóc bà không phiền đến em nữa".

Liệu ông Sinh có nói ra ông là bố đẻ của Nam? Chiến "chó" sẽ làm gì họ? Hãy đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 9, phát sóng trên VTV1 lúc 21h thứ Hai ngày 9/8.

Anh Hoa
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp