Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'
Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
4 lần thụ tinh trong ống nghiệm bất thành, tôi biết bố mẹ chồng đã không chờ được nữa; dù chồng vẫn yêu nhưng tôi muốn ly hôn để anh tìm người khác biết sinh con.
50 năm qua tôi luôn coi rẻ vợ như hòn đá ven đường, chỉ nhớ về cô gái mình không thể với tới; để rồi bây giờ ngày ngày ra mộ vợ ăn năn, thèm một bữa cơm vợ nấu.
Mấy năm ở rể, chưa Tết nào tôi có cơ hội đưa vợ con về thăm quê, chúc Tết bố mẹ, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên.
Trong hôn nhân, nhiều phụ nữ đi tìm giải pháp kiểm soát, thay đổi đối phương mà quên rằng sự bình an tồn tại trong chính bản thân người vợ.
Lương của tôi mỗi tháng chỉ hơn 7 triệu đồng gồm cả phụ cấp, nếu để tích tiền mua nhà có lẽ là không thể, nhưng tôi vẫn không muốn ở rể.
Tôi đang bầu ở tháng thứ 6, lúc nào chồng cũng muốn vợ sẽ về quê nội ở cùng mẹ chồng khi sinh con, còn anh ấy sẽ ở lại thành phố làm việc.
Suốt 10 năm qua, chúng tôi mải mê làm ăn không thể dạy bảo con giờ mới nhận ra cái giá phải trả cho việc bỏ con lại cho ông bà chăm sóc đi kiếm tiền là quá đắt.
Cứ nghĩ lấy được vợ giàu thì sẽ giúp bố mẹ nhưng anh tôi đã nhầm, chị dâu chẳng giúp được gì nhà nội mà anh tôi phải trở thành người giúp việc cho chị ấy.
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của chồng mình nữa, là đàn ông, sao anh lại có những suy nghĩ bồng bột như vậy chứ?
Vất vả khó nhọc sinh con cho chồng, đến khi nhan sắc tàn phai thì anh ấy lại chê bai hắt hủi vợ.
Chồng tôi đổ lỗi ngoại tình là do tôi không chăm sóc anh ấy chu đáo, không đáp ứng được các nhu cầu của chồng.
Mới sinh xong, tôi cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy mà chồng đến thăm lại nói ra những câu đau lòng đến vậy.
Còn biết bao nhiêu người độc thân vậy mà sao việc kiếm một người chồng bình thường với tôi lại khó tới thế.
Cưới nhau hơn nửa năm nhưng vợ chồng vẫn "như hai người bạn", cô gái Indonesia hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc hôn nhân khi phát hiện bí mật trong điện thoại chồng.
Tôi rất chán nản nên quyết tâm thi đỗ một trường đại học xa nhà để không phải chứng kiến cảnh bố nát rượu, hay chì chiết, đay nghiến, nổi nóng vô cớ với vợ con.
Bố làm di chúc chia hết gia tài cho hai em trai, tôi và gái út không được gì, nhưng hễ ốm đau thì ông nhất định chỉ muốn con gái chăm sóc.
Trào lưu khoe những ông chồng quốc dân, cưng chiều vợ hết nấc chỉ sau vài giờ đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của chị em.
Hãy cùng điểm qua những ''Mẹ bỉm sữa xinh đẹp và nổi tiếng nhất mạng xã hội châu Á''.
Làm con gái, điều quan trọng nhất là phải biết yêu thương bản thân, đừng dại dột chờ đợi một người đàn ông đến để ban phát tình yêu hay hạnh phúc cho mình.
Nhiều thanh niên Nhật Bản đang có xu hướng kết hôn với bạn thân hoặc người quen để không phải tốn thời gian và tiền bạc cho việc hẹn hò.
[VTC News] - Vợ hiền, mẹ đảm là tuyệt chiêu giữ chồng đặc biệt hiệu quả của Xử Nữ và Bảo Bình. Không cần nhiều lời, một ngôi nhà ấm cúng với những bữa cơm ngon
(VTC News) - Lần đầu tiên ở miền Tây xảy ra chuyện lạ, hai cô gái tổ chức đám cưới để được sống với nhau gây xôn xao dư luận.