Hóa trang thành hồn ma, nữ diễn viên phim kinh dị phải nhập viện

Sao thế giớiThứ Sáu, 10/12/2021 06:43:00 +07:00

Lớp hóa trang khiến nữ diễn viên đóng vai hồn ma hắc ám trong phim kinh dị Chhorri phải nhập viện; trước đó cô thường xuyên phải uống thuốc giảm đau.

Trong bộ phim kinh dị Ấn Độ Chhorri mới phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến, nữ diễn viên Yaaneea Bharadwaj thủ vai một hồn ma hắc ám với nỗi oán hận ngút trời. Trên phim trường, cô phải mang lớp hóa trang phức tạp để tạo hiệu ứng hình ảnh chân thực.

The New Indian Express đưa tin quá trình chuẩn bị kỳ công cùng việc mang lớp hóa trang bất tiện suốt ngày khiến Yaaneea Bharadwaj cảm thấy rất bất tiện. Trong những ngày quay cuối, cô thậm chí không thể ăn, uống bình thường. Nữ diễn viên từng phải nhập viện điều trị vì những ảnh hưởng tiêu cực của lớp hóa trang đến sức khỏe.

Hóa trang thành hồn ma, nữ diễn viên phim kinh dị phải nhập viện - 1
Hóa trang thành hồn ma, nữ diễn viên phim kinh dị phải nhập viện - 2
Nhan sắc đời thường của Yaaneea Bharadwaj. (Ảnh: Indian Express)

Chia sẻ về trải nghiệm này, cô nói: “Chúng tôi thường mất từ ba đến bốn tiếng mỗi ngày để hoàn thiện việc hóa trang. Tẩy trang thì nhanh hơn, chỉ khoảng hai tiếng thôi. Nhưng vậy cũng đủ để tôi phải đến trường quay sớm hơn và ra về muộn hơn mọi người khá nhiều”.

Nữ diễn viên tiếp tục mô tả: “Lớp hóa trang ấy rất cứng. Nó kém mềm mại hơn những gì bạn thấy trên màn ảnh rất nhiều. Chúng tôi luôn phải chật vật mỗi lần mặc lên. Còn khi tháo xuống thì chẳng khác nào lột da vậy. Hết lần này đến lần khác. Da tôi mẩn đỏ, đau rát thậm chí rướm máu. Mắt mũi, tay chân và cả tai tôi đều bị bịt kín bởi da giả”.

Lớp hóa trang bí bách, nặng nề không chỉ khiến Yaaneea Bharadwaj gặp nhiều trở ngại khi quay phim mà còn ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của cô. Nữ diễn viên thổ lộ: “Tôi không ăn uống gì được, ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau. Nhiều lúc lớp hóa trang làm tôi phát sốt”.

Hóa trang thành hồn ma, nữ diễn viên phim kinh dị phải nhập viện - 3

Tạo hình con quỷ do Yaaneea Bharadwaj thủ vai trong Chhorri. Ảnh: Prime Video.

Bharadwaj tiếp tục: “Tôi là một trong số ít diễn viên có cơ hội diễn xuất với lớp hóa trang và các bộ phận giả. Trong phim ảnh, các bộ phận giả chỉ làm nên diện mạo của nhân vật. Điều quan trọng là bạn sẽ diễn xuất với bộ dạng ấy như thế nào. Lớp hóa trang khiến tôi bị sưng phổi và phải nhập viện. Ai ngờ những bộ phận giả ấy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cơ thể tôi như vậy”.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô nhận lời đóng Chhorri bởi không còn lựa chọn nào khác. Cô chia sẻ: “Thành thực mà nói, tôi rất muốn có cơ hội được ký hợp đồng với hãng phim lớn. Nhưng tôi chưa có tên tuổi, nên việc này rất khó xảy ra".

"Trước khi ký hợp đồng đóng Chhorri, tài khoản ngân hàng của tôi đã sắp cạn. Bằng mọi giá tôi phải hoàn thành bộ phim. Bởi tôi đã chẳng còn đủ tiền trả phí thuê nhà. Tôi cũng không nỡ ngửa tay hỏi xin bố mẹ”, Bharadwaj nói thêm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp