Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016 khoe sắc bên đào Xuân đón Tết

Giáo dụcThứ Sáu, 27/01/2017 07:33:00 +07:00

Hồ Ái Thơ - Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016 dịu dàng trong tà áo dài tươi tắn khoe sắc xuân.

Với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút, Hồ Ái Thơ (Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội) đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Imiss Thăng Long 2016.

Ho Ai Tho (1)

 Hoa khôi Hồ Ái Thơ khoe sắc bên đào xuân.

Trong đêm chung kết, thí sinh Hồ Ái Thơ (1996) nhận được câu hỏi "Hiện nay rất nhiều sinh viên ra trường nhưng thất nghiệp, không kiếm được việc làm. Bạn nghĩ sao về vấn đề trên?".

Ái Thơ cho rằng, vấn đề nêu ở trên là một hiện trạng tồn tại từ lâu. Ái Thơ cho rằng việc này xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Chủ quan xuất phát từ chính sinh viên, khi đi học chỉ quá chú tâm học mà thiếu đi các kiến thức kỹ năng cần thiết khi ra xin việc.

Về khách quan, cô bạn nhận thấy nhu cầu xã hội về công việc không tỉ lệ thuận với nguồn cung khiến cho việc sinh viên ra trường không xin được việc làm.

Vì thế, các sinh viên cần phải ra sức học tập đi đôi với đó là bổ sung các kiến thức, các kỹ năng cần thiết như ngoại ngữ hay kỹ năng mềm, liên tục vận động để tìm kiếm các cơ hội.

Ho Ai Tho (2)

 Ái Thơ được mọi người biết đến nhiều hơn sau khi giành Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016.

Sở hữu gương mặt dễ thương, nụ cười tỏa nắng và ngoại hình chuẩn với chiều cao 1m67, số đo ba vòng: 83 - 62 - 92 cm, cô gái Hồ Ái Thơ luôn hút ánh nhìn ngay từ những vòng thi đầu tiên.

Không chỉ được biết đến là nữ sinh xinh đẹp, tài năng, Ái Thơ còn đam mê thiện nguyện. Vào thứ 4 hàng tuần, cô bạn cùng một nhóm thiện nguyện tham gia phát cháo tại Viện bỏng Quốc gia.

Khi được hỏi về cảm xúc khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Imiss Thăng Long 2016, Ái Thơ chia sẻ: “Mình rất vui, hạnh phúc và có phần xúc động khi giành ngôi vi cao nhất. Mình thầm cảm ơn bố mẹ, bạn bè đã luôn động viên để có thể tự tin, vững vàng hơn khi tham gia cuộc thi”.

Ho Ai Tho (4)

 Năm qua, là một năm khá may mắn với cô khi giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016.

Ái Thơ rất háo hức đón chờ ngày Tết để được người thân hướng dẫn cho cách gói bánh chưng.

Cô bạn tâm niệm Tết Nguyên đán là dịp để mọi người quây quần bên nhau sau một năm học tập, làm việc vất vả. Khi Tết đến, ai cũng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và đặc biệt là nấu các món ăn cổ truyền.

“Năm nay cũng như các năm trước, niềm hạnh phúc của mình là được về quê đoàn tụ với gia đình và được học cách gói bánh chưng. Không chỉ vậy, mình còn được gặp lại bạn bè cũ”, Thơ nói.

Cô bạn thích nhất phong tục gói bánh chưng trong dịp Tết. Theo Ái Thơ, tục gói bánh chưng sẽ khiến mọi người trong gia đình gần gũi và vui vẻ bên nhau để đón chào một năm mới với nhiều thành công hơn.

Ho Ai Tho (5)

Vào dịp Tết, cô thường dọn dẹp nhà cửa cũng như mua sắm các đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho năm mới. 

Tết đến xuân về, nữ sinh xinh đẹp Ái Thơ mong muốn gia đình và tất cả mọi người sức khỏe dồi đào, vạn sự như ý và gặp thật nhiều niềm vui cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.

Năm 2017 này, Hoa khôi xinh đẹp Ái Thơ sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân để hoàn thiện hơn. Cô chia sẻ: “Năm mới đến, mình thầm hứa sẽ cố gắng học tập và tham gia nhiều hoạt động xã hội để đưa hình ảnh của bản thân cũng như của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội đến với mọi người”.

Ho Ai Tho (6)

 

Ho Ai Tho (7)

 

Ho Ai Tho (10)

 

Ho Ai Tho (12)

 

Ho Ai Tho (11)

 

Ho Ai Tho (15)

 

Ho Ai Tho (3)

 

Ho Ai Tho (8)

 

Ho Ai Tho (13)

 

Ho Ai Tho (14)

 

> > > Đọc thêm: Nữ sinh tên lạ Võ Ê Vo tung ảnh mới rực rỡ đón Xuân

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn