(VTC News) - Một công nhân làm nghề nhặt lá trà được người dân gán cho biệt danh là "thánh sống".
Nguyên nhân là sau lưng của người đàn ông này xuất hiện một chiếc đuôi kỳ lạ có chiều dài lên tới 37cm.
Anh Chandre Oraon, sống ở làng Alipurdua, Ấn Độ đã mọc đuôi ngay từ khi chào đời, điều này khiến một số người theo đạo Hindu tại Ấn Độ tin rằng anh là hiện thân của thần khỉ Hanuman, theo kênh truyền hình Barcroft.
Chiếc đuôi kỳ lạ có chiều dài tới 37cm của Oraon.
Nhiều người còn nói rằng, công việc hái và nhặt lá trà rơi buộc anh Oraon phải trèo cây thường xuyên, trông anh chẳng khác gì một chú khỉ.
Rất nhiều người sùng bái đạo khắp Ấn Độ đã tìm tới tận nhà của người đàn ông này với mong muốn được chạm vào đuôi để mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Người đàn ông này có khả năng leo trèo như khỉ
Một phụ nữ tên Monika Lakd chia sẻ: "Tôi đã đi nguyên đêm để tới gặp Oraon, hy vọng anh có thể chữa bệnh sốt cho cháu tôi".
Trái với một số suy nghĩ cho rằng Oraon là hiện thân của thần khỉ, một số người lại nói đây chỉ là một tin đồn "nhảm".
Nhiều người tìm đến nhà của Oraon để chữa bệnh.
Theo ông Bhushan Chakraborty, một bác sỹ địa phương, mặc dù ngoại hình anh ta rất kỳ lạ, anh ta có thể trèo cây, cư xử như một loài khỉ và hầu như chỉ ăn rau củ quả, nhưng anh ta không phải là thần khỉ
Thưa quý độc giả, Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:
Bình luận