Đội tuyển VN kết thúc 'hành xác': Trò khỏe- Thầy vui

Thể thaoThứ Sáu, 12/10/2012 01:07:00 +07:00

Một cảm giác thật nhẹ nhàng với các cầu thủ, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu như những ngày “hành xác” mệt nhoài ấy không đem lại gì.

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam chính thức khép lại đợt tập huấn tại Nha Trang. Nói như Việt Thắng “cuối cùng rồi cũng xong”, một cảm giác thật nhẹ nhàng với các cầu thủ, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu như những ngày “hành xác” mệt nhoài ấy không đem lại gì.

 “Tôi thực sự hài lòng về mọi mặt của các cầu thủ trong đợt tập huấn này. Họ đã nỗ lực trong các buổi tập, tinh thần cũng rất tốt. Không có gì phàn nàn về những gì mà các học trò của tôi đã thể hiện cả”, HLV Phan Thanh Hùng hồ hởi, bởi tinh thần của cầu thủ là điều mà ông lo lắng nhất trong chuyến tập huấn này.

“Tôi không nghi ngờ về tính hiệu quả của chuyến tập huấn, chỉ cần các cầu thủ hợp tác, sẽ có rất nhiều thay đổi sau khi ĐT rời khỏi Nha Trang. Tôi hiểu chuyến tập huấn này đối với các cầu thủ là rất cực mệt nhọc. Nhưng tất cả đều cố gắng và theo đánh giá của ban huấn luyện, sau những ngày đã qua thể lực của các học trò cũng đã tăng lên đáng kể. Trừ những trường hợp chấn thương như Tấn Tài hay Đình Luật, số còn lại đều tham gia đầy đủ vào các buổi tập để không ai bị hụt hơi trong chuyến tập huấn lần này.

Tập ngoài bãi biển

Họ đã vượt qua được giới hạn của bản thân, đó là điều quan trọng nhất mà các cầu thủ đạt được ở chuyến tập huấn này, cũng là mục tiêu mà BHL xác định”, HLV Phan Thanh Hùng kết luận về chuyến tập huấn của ĐT sau 10 ngày ở phố biển Nha Trang.


Nếu cần một trường hợp để minh chứng cho kết luận của HLV Phan Thanh Hùng thì có thể nhìn vào Việt Thắng, cầu thủ lớn tuổi nhất đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Với Việt Thắng, màn nhồi thể lực trên cát quả là một cực hình và ở những buổi tập đầu tiên, Thắng “bế” luôn miêng kêu trời theo cái cách… tếu táo của mình, thậm chí ở ngày thứ 3 của hành trình, Việt Thắng đã phải bỏ dở buổi tập, phải bắt xe ôm về khách sạn.

Tuy nhiên đó là lần duy nhất tiền đạo này bỏ dở buổi tập trong suốt 10 ngày ở Nha Trang. Không phải là người xuất sắc nhất ĐT nhưng việc luôn hoàn thành trọn vẹn bài tập trong thời gian cho phép ở những ngày sau đó đã là một nỗ lực đáng ghi nhận của Việt Thắng và điều đó cho thấy, thể lực, sức chịu đựng của Việt Thắng đã được cải thiện rõ và nhất là, anh đã chiến thắng được chính bản thân mình, vượt qua được cái ngưỡng giới hạn của mình.

Chấn thương

Hay như Quốc Anh, cầu thủ khiến ban huấn luyện phải… ngạc nhiên sau khi về đầu trong bài kiểm tra tốc độ vào ngày cuối cùng tập chạy trên cát.


“Cháo hành thì không thể ngon rồi, nhưng chắc chắn là rẻ và… bổ, không bổ ngang thì cũng bổ dọc ấy mà”, trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn tếu táo.

Ít nhiều đã thấy được điều đó trên sân tập nhưng hiệu quả lớn nhất thì HLV Phan Thanh Hùng bí mật “cứ chờ vào giải sẽ thấy, chắc chắn là lột xác hoàn toàn. Cứ thử hình dung một cách đơn giản như thế này thôi, nếu cầu thủ thể lực không tốt thì cái chân sẽ không làm theo đúng ý đồ của cái đầu còn khi thể lực tốt, anh không chỉ đủ sức đá 90 phút, 120 phút mà còn đá tốt và đủ tỉnh táo để thực hiện mọi ý đồ trong đầu của mình mà ít sai sót nhất”.



Anh Linh (Thể thao 24h)


Bình luận
vtcnews.vn