Xót xa cảnh hoang tàn tại dự án nghìn tỷ ở Hà Nội

Bất động sảnThứ Năm, 31/03/2016 03:44:00 +07:00

Dự án Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam khai trương năm 2010, đến nay nhiều người không khỏi xót xa với khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam khai trương năm 2010, đến nay nhiều người không khỏi xót xa với khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

 Lối vào dự án Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Dự án Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với tổng diện tích xây dựng 1.544 ha (606 ha mặt đất, 939 ha mặt nước) tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, gồm 12 dự án thành phần. Theo kế hoạch, đến năm 2015, "Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam" sẽ hoàn tất và trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia.
 Khai trương ngày 19/9/2010, Dự án mục đích hướng đến một “mái nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 6 năm đi vào hoạt động, dự án vẫn hết sức đìu hiu. Nhiều công trình xây dựng, hiện vật xuống cấp nghiêm trọng.
 Những cây cầu đồ sộ...
 ... những căn nhà lớn chỉ có bóng dáng 1 người ở.
 Tấm biển "nghìn năm Thăng Long - Hà Nội" đã phai mờ.
 Những quầy thông tin không 1 bóng người hướng dẫn.
 Nhà điều hành "cửa đóng, khóa kỹ".
 Chợ vùng cao đã lâu không họp.
 Nhiều du khách lầm tưởng là... chuồng nuôi gia súc.
Thỉnh thoảng có nhóm thanh niên "phượt" đến làng văn hóa các dân tộc Việt Nam và bên dưới là sản phẩm mà họ để lại: Rác! 


Nguồn: Đầu Tư Bất Động Sản
Bình luận
vtcnews.vn