Để xe giữa đồng bị ‘kẻ lạ chiếm’, cầu cứu dân mạng thì được hiến kế càng tức hơn

TrẻThứ Hai, 07/03/2022 11:30:00 +07:00

Đang gặp cảnh bế tắc mà đăng đàn cầu cứu các “chuyên gia mạng” kiêm “thánh troll” thì chỉ có nước khóc lớn hơn thôi.

Khác với ở thành phố, mỗi một lúc để xe đều phải cảnh giá từng chút một đề phòng trộm cắp thì ở nông thôn, mọi người thường không phải lo đến chuyện này. Ví như người ta có thể thoải mái chạy xe ra đồng và đậu bừa ở một chỗ, đi từ sáng đến chiều vẫn thấy xe còn nguyên. 

Thế nhưng, mọi thứ trên đời đều không có sự tuyệt đối. Tránh được nguy cơ bị trộm rinh mất tài sản, nhưng họ lại đối mặt với những rủi ro đến từ các “nhân vật” không thể ngờ đến. Nếu bạn muốn biết đó là gì, hình ảnh dưới đây sẽ giải thích rõ. 

Để xe giữa đồng bị ‘kẻ lạ chiếm’, cầu cứu dân mạng thì được hiến kế càng tức hơn - 1

 

“Sáng sớm lái con xe ra đồng lúc về ăn trưa thì thế này. Cho hỏi các cao nhân làm sao để khuyên lũ ong tìm chỗ khác bâu để em về ăn cơm ạ?”, đó là lời cầu cứu của một anh chàng đã đăng tải lên hội nhóm mạng xã.

Theo đó, chẳng hiểu vì lý do gì chiếc xe máy của chàng trai đã bị chiếm đóng bởi một đội quân ong hùng hậu, bâu đến mức kín cả phần đầu xe và tay lái. Hình ảnh khiến không ít người nổi da gà.  

Để xe giữa đồng bị ‘kẻ lạ chiếm’, cầu cứu dân mạng thì được hiến kế càng tức hơn - 2

 

Ngay lập tức, tình huống dở khóc dở cười này đã thu hút được rất nhiều “mách nước” đến từ các “chuyên gia mạng”. Tuy nhiên, đọc hết phần bình luận, khó mà nghĩ rằng anh chàng sẽ tìm được giải pháp hợp lý nào để “giải cứu chiếc xe” như lời gợi ý từ dân mạng.

“Ông ngồi xuống nói chuyện với chúng nó như hai người đàn ông xem nào”.

“Chịu khó cuốc bộ vài bữa tụi ong nó trả cho ít mật gọi là phí thuê xe”.

“Ngồi hát bài chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu xem nó có đi không”.

“Thấy cái mương nước không, đạp thẳng xuống đó rồi lát sau ra lấy xe về”.

“Ong sợ khói lắm bác đốt nhang lạy tụi nó đi”.

Cersei(Việt Hùng)
Bình luận
vtcnews.vn