ĐD Khải Hưng: Táo quân Nhâm Thìn sẽ đầy mới lạ

Tổng hợpThứ Năm, 31/01/2013 11:00:00 +07:00

Mới, lạ, không đụng hàng… đó là những gì vị đạo diễn lão làng, người đã khai sinh ra chương trình Táo quân nhiều năm trước khẳng định.

Mới, lạ, không đụng hàng…  đó là những gì vị đạo diễn lão làng, người đã khai sinh ra chương trình Táo quân nhiều năm trước khẳng định về chương trình Táo quân Nhâm Thìn được dàn dựng công phu phát trên sóng VTC vào dịp chia tay năm cũ, chào đón năm mới.

Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta cứ phải làm Táo quân nhỉ? Sao không làm chương trình hài kịch khác. Cũng đều gây cười như nhau cả?

Tôi là người đầu tiên làm Táo quân. Chương trình đầu tiên phát đúng vào ngày ông Công ông Táo chầu trời. Tết là dịp chúng ta tiễn năm cũ và đón năm mới, là dịp mọi người cùng nhau khép lại rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trong một năm, cả những chuyện vui, cả những chuyện buồn.

Ấy thế mà, dân mình lại kiêng kị nói chuyện không vui vào ngày lễ tết, nhất là có những chuyện nói ra lại đụng chỗ này, chạm chỗ kia. Thế nên, chúng ta mới có Táo quân để “gãi ngứa” cho người xem. Khán giả được “gãi ngứa” bằng những câu chuyện hài hước, bằng cái hỉ hả, bằng tiếng cười sẽ dễ bỏ qua những chuyện cũ để nhìn sang một năm mới. Đó là những điều mà những người làm Táo quân đều nghĩ và thấy có tác dụng.


Vậy năm nay, Táo quân Nhâm Thìn sẽ “gãi” chỗ “ngứa” nào?

VTC đưa ra 8 đề mục cần nêu. Tôi cho việc đưa ra 8 đề mục này là rất dũng cảm và nó làm tôi hào hứng. Đó đều là những chuyện cũ ai cũng biết chứ không phải còn úp mở, hay thông tin còn mù mờ gì cả. 8 vấn đề này đều được thể hiện bằng một kịch bản tốt vừa thể hiện sự đồng cảm với những khó khăn chung của đất nước, vừa hài hước, dễ xem.

Ông nói 8 sự kiện mà VTC chọn là rất dũng cảm? Vậy hẳn là cách thức thể hiện cũng phải rất khéo léo?

Đúng như thế. Tôi cho 8 vấn đề VTC đưa ra là rất nổi cộm, tốn không ít giấy mực của báo chí rồi. Vấn đề còn lại là làm thế nào để khiến nó hài hước một cách có duyên. Đó là cái tài của người làm. Làm không cẩn thận thì gây kích động như chơi. 

Tôi hơi tò mò, ông sẽ làm thế nào? Có gì khác với Táo quân của các nhà đài khác?

Tôi sẽ biến tấu nó theo những hình thức khác nhau. Chẳng hạn mượn những tích nửa cổ nửa kim nhưng ai xem cũng hiểu câu chuyện được nói đến là chuyện nào.


Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta cứ phải làm Táo quân nhỉ? Sao không làm chương trình hài kịch khác. Cũng đều gây cười như nhau cả?

Tôi là người đầu tiên làm Táo quân. Chương trình đầu tiên phát đúng vào ngày ông Công ông Táo chầu trời. Tết là dịp chúng ta tiễn năm cũ và đón năm mới, là dịp mọi người cùng nhau khép lại rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trong một năm, cả những chuyện vui, cả những chuyện buồn.

Ấy thế mà, dân mình lại kiêng kị nói chuyện không vui vào ngày lễ tết, nhất là có những chuyện nói ra lại đụng chỗ này, chạm chỗ kia. Thế nên, chúng ta mới có Táo quân để “gãi ngứa” cho người xem. Khán giả được “gãi ngứa” bằng những câu chuyện hài hước, bằng cái hỉ hả, bằng tiếng cười sẽ dễ bỏ qua những chuyện cũ để nhìn sang một năm mới. Đó là những điều mà những người làm Táo quân đều nghĩ và thấy có tác dụng.

Vậy năm nay, Táo quân Nhâm Thìn sẽ “gãi” chỗ “ngứa” nào?

VTC đưa ra 8 đề mục cần nêu. Tôi cho việc đưa ra 8 đề mục này là rất dũng cảm và nó làm tôi hào hứng. Đó đều là những chuyện cũ ai cũng biết chứ không phải còn úp mở, hay thông tin còn mù mờ gì cả. 8 vấn đề này đều được thể hiện bằng một kịch bản tốt vừa thể hiện sự đồng cảm với những khó khăn chung của đất nước, vừa hài hước, dễ xem.

Ông nói 8 sự kiện mà VTC chọn là rất dũng cảm? Vậy hẳn là cách thức thể hiện cũng phải rất khéo léo?

Đúng như thế. Tôi cho 8 vấn đề VTC đưa ra là rất nổi cộm, tốn không ít giấy mực của báo chí rồi. Vấn đề còn lại là làm thế nào để khiến nó hài hước một cách có duyên. Đó là cái tài của người làm. Làm không cẩn thận thì gây kích động như chơi. 

Tôi hơi tò mò, ông sẽ làm thế nào? Có gì khác với Táo quân của các nhà đài khác?

Tôi sẽ biến tấu nó theo những hình thức khác nhau. Chẳng hạn mượn những tích nửa cổ nửa kim nhưng ai xem cũng hiểu câu chuyện được nói đến là chuyện nào.

 
Chúng ta phải làm mới để không đụng hàng với tất cả các chương trình Táo quân trước. Các chương trình Táo trước đây đều là hoạt cảnh kịch trên sân khấu từ đầu tới cuối, có sự tương tác của khán giả. Người ta đã làm rồi, nên mình chọn cách khác: Làm táo quân một cách “trực tuyến”.

Trực tuyến?

Đúng. Có thể hiểu thế này, buổi chầu sẽ diễn ra trực tuyến. Ngọc hoàng họp bàn trực tuyến với các táo ở dưới trần.

Chúng ta sẽ dùng kỹ xảo để làm mới hình thức thể hiện. Thay vì ngồi trên ngai vàng giữa sân khấu, Ngọc hoàng sẽ ngồi trên mây, đi trên mây, dùng camera kết nối trực tiếp với hạ giới. Nó chắc chắn khác với các Táo quân khác.

Hẳn ông phải mất không ít thời gian để nghĩ ra cách mới này?

Mất khoảng 2 tháng. Kịch bản sửa đi sửa lại đến lần thứ 8 thì VTC duyệt. Nói chung, tôi cảm thấy hào hứng vì được tự do trong việc sáng tác của mình.

Tuy nhiên, sự thành công của Táo quân phụ thuộc khá nhiều vào diễn viên. Hiện nay tôi chọn xong diễn viên. Thuận lợi lớn nhất là chúng ta được sự cộng tác nhiệt tình của các diễn viên hài. Năm nay, các ngôi sao hài miền Bắc đều xuất hiện trong vở Táo của VTC cả như Vân Dung, Quang Thắng, Hiệp gà, Quang Tèo, Đức Khuê, Phạm Bằng…

Ông không sợ làm Táo, mọi người sẽ cho rằng ông đang cạnh tranh hay sao?

Có người nói cạnh tranh à? Tôi nhiều tuổi rồi, về hưu rồi, tôi chả cạnh tranh với ai, tôi thích thì tôi làm. Vả lại, Táo quân là truyền thuyết cổ và mọi người đều có quyền kể nó bằng nhiều góc độ khác nhau. Tôi chỉ mong muốn mọi người đều có tiếng cười và làm sao để kết thúc một năm mới bằng sự cảm thông và chia sẻ. Nó giống như quả bóng được xì hơi, xì hơi cho bằng sạch để đỡ ấm ức. Mà lại xì hơi bằng tiếng cười sảng khoái, bằng sự hài hước thì quá lý tưởng còn gì nữa.

Giờ cuộc sống khó khăn nên cần thư giãn, nhất là tết, không ai muốn xem cái gì buồn vào ngày tết cả nên người ta tìm đến hài. Đấy cũng là nhu cầu vô cùng chính đáng thôi.

Ông có tự tin vào sự thu hút của kịch bản Táo này?

Trước đây khán giả đón nhận nồng nhiệt là vì khán giả tò mò với các thông tin được nhắc đến trong Táo quân. Sự kiện năm nay báo chí nhắc không thiếu chi tiết nào, khán giả ai cũng biết tới từng chân tơ kẽ tóc rồi cho nên Táo giờ chỉ còn diễn trò thôi. Diễn trò thế nào để  để khán giả “nuốt” thông tin đấy một cách ngon lành mới là cái khó.

Còn nói về sự thu hút, tôi cho 50% là cố gắng, 50% còn lại là ăn may. Ít nhất, chúng ta đã làm khác. 

Ông đánh giá thế nào về hài kịch của chúng ta hiện nay
?

Quanh quẩn. Cả hài của miền Bắc và miền Nam đều quanh quẩn. Đến nghệ sĩ hài, điểm lại xem, có gương mặt nào mới không? Không! Suốt bao nhiêu năm nay vẫn đúng chừng ấy khuôn mặt biểu diễn. Nên khó lắm. 40, 50  diễn viên mới có được một diễn viên hài. Đạo diễn cũng thế, rất nhiều đạo diễn mới có được một đạo diễn làm được hài. Hài của chúng ta đang luẩn quẩn, đứng nguyên tại chỗ, thậm chí là đuối.


Nói vậy thì sắp tới chúng ta sẽ khó lòng tìm thấy tiếng cười trong hài kịch hay sao
?

Là nói thế thôi chứ sức sáng tạo của con người vô cùng lắm. Vả lại ai có lương tâm một chút, thì vẫn câu chuyện ấy nhưng sẽ thay đổi một chút đi, mang tính thời sự một chút, cộng hưởng với sự xuất thần của diễn viên. Tất nhiên, 10 cái không thể cười được cả, cười được 5 cũng là may mắn lắm rồi.


Xin cảm ơn ông!

Chương trình Táo Nhâm Thìn phát sóng vào 19h ngày 3/2/2013(tức ngày 23 Tết) trên kênh VTC1 và VTCDH1.


Tuấn Minh (thực hiện)

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn