Đại gia kim cương lên tiếng, Hồ Ngọc Hà có còn đáng bị tẩy chay?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 19/02/2016 02:51:00 +07:00

Khi người đàn ông đã lên tiếng và nhận trách nhiệm về mình, Hồ Ngọc Hà không còn là người “mang tội” như nhiều người vẫn nghĩ.

(VTC News) - Khi người đàn ông đã lên tiếng và nhận trách nhiệm về mình, Hồ  Ngọc Hà không còn là người “mang tội” như nhiều người vẫn nghĩ.

Khi người trong cuộc lên tiếng

Giữa lúc sóng gió lên đến đỉnh điểm khi những hình ảnh Hà Hồ đi du lịch cùng người tình tại Thái Lan được phát tán và chị Vân Anh – vợ của Chu Đăng Khoa lên tiếng chấp nhận chịu thua và nhường chồng mình cho “nữ hoàng giải trí”, “đai gia kim cương” bất ngờ lên tiếng chính thức và nhận lỗi về phía mình.
hà hồ
Cùng với việc nhận lỗi này, “đại gia” Chu Đăng Khoa cũng chia sẻ nhiều về tình trạng hôn nhân giữa mình và vợ, về sự gặp gỡ với Hồ Ngọc Hà và trách nhiệm của bản thân trong vụ lùm xùm tình ái lớn nhất showbiz Việt nhiều năm qua.

Với sự lên tiếng chính thức và những giải thích rõ ràng của người đàn ông trong câu chuyện “tay ba” này, có thể thấy trách nhiệm trong vụ việc này phần lớn thuộc về Chu Đăng Khoa. 

Video Hà Hồ được đại gia kim cương bế vào xe ô tô
Khi đến bên Hồ Ngọc Hà, anh đã không giải thích rõ về tình trạng hôn nhân của mình với chị Vân Anh là đã ly thân. Còn khi đó, về phía nữ hoàng giải trí, cô cũng đã chính thức ly hôn và không còn “vợ” về mặt pháp lý của Cường Đô-la nữa.

Như vậy, rõ ràng, mối nhân duyên giữa cặp “trai tài gái sắc” này đã không sai ngay từ cái duyên gặp gỡ ban đầu bởi như chính Chu Đăng Khoa thừa nhận, khi gặp Hà Hồ, anh cho rằng mình đang trong chế độ độc thân.

Vốn là người rất kín tiếng và ngại va chạm showbiz nên khi lên tiếng tức là Chu Đăng Khoa phải thực sự thấy mình có lỗi, có trách nhiệm khiến Hà Hồ và cả gia đình bị rơi vào những vòng xoáy kinh khủng của dư luận.

Và trên thực tế, rõ ràng anh là người có lỗi vì chưa dứt khoát với  đã đến bên nữ ca sĩ “Cô đơn giữa cuộc tình”. Tuy nhiên, cũng như chính “đại gia kim cương” đã chia sẻ, anh và chị Vân Anh đã ra tòa nhiều lần nhưng còn quá nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết.

Như vậy có thể thấy, tờ giấy hôn thú giữa anh và chị Vân Anh chỉ còn giá trị về mặt hình thức và pháp lý, chứ bản thân doanh nhân sinh năm 1982 không còn coi mình là người đang có gia đình  nữa. Vậy thì việc anh đến với Hồ Ngọc Hà – một người phụ nữ đang cô đơn sau hôn nhân đổ vỡ, có đáng bị lên án?
Suy xét lại suốt vụ lùm xùm của “nữ hoàng giải trí, có thể thấy rằng, Hà Hồ bị lên án và tẩy chay nhiều, không phải bản chất của sự việc là đúng hay sai bởi “tình yêu thì không có sai hoặc đúng”, mà chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất: Cô đang quá nổi tiếng.

Hãy cùng giả dụ vụ việc xảy ra với một ngôi sao ít tiếng tăm hơn hoặc một người bình thường thì có lẽ mọi phản ứng của dư luận cũng không bao giờ đi quá xa đến như hiện nay.

Khán giả luôn có xu hướng thần tượng hóa những ngôi sao và cho rằng họ phải là những người chuẩn mực trong xã hội nhưng lại quên mất một điều rằng: ngôi sao hay “ông hoàng”, “bà chúa”  cũng là người bình thường, cũng cần được yêu thương, cũng có những phút yếu lòng và cần một bờ vai, vòng tay để quan tâm, chăm sóc.

Đàn bà thông minh và đàn bà ngốc

Một blogger trên facebook mới đây chia sẻ suy nghĩ của mình về vụ việc của Hà Hồ và cho rằng, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình là một người thông minh bởi cô chưa hề lên tiếng dù gặp phải những sóng gió lớn đến thế nào: “Đàn bà thông minh làm nhiều hơn nói, biết cách im lặng những lúc không cần đôi co.

Đàn bà ngu ngốc lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, miệng xổ lời độc địa độc hơn nọc rắn
Đàn bà thông minh lao đầu vào công việc, kiếm tiền mặc cho thiên hạ bảo "sống bám đại gia". Đàn bà ngu ngốc suốt ngày ăn chơi, bài bạc, bị cả gia đình chồng tẩy chay vì lười biếng”.

Nhận xét này tuy có phần chủ quan, song có thể thấy, việc Hồ Ngọc Hà im lặng suốt thời gian qua có lí của cô dù sự im lặng ấy khiến nữ ca sĩ bị vùi dập và tẩy chay không thương tiếc.
hà hồ
Là một người đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, hơn ai hết, Hồ Ngọc Hà hiểu được rằng bất kể một scandal lớn đến  mức nào chỉ cần im lặng rồi mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng.

Chính vì thế, Hà Hồ chưa bao giờ đứng ra đôi co hay phản pháo bất cứ điều gì với anti-fan, với chị Vân Anh hay những người chỉ trích mình mà chỉ từng dốc lòng: “Ai sai sẽ hiểu, ai nói nhiều sẽ mệt, ai làm bậy trời nhìn, ai mưu mô mất ngủ. Còn em cái gì đến em chấp nhận đối mặt bình tĩnh sống và bước tiếp..."

Hai người phụ nữ trong scandal tình ái này ngay từ đầu đã bị dư luận lôi kéo và áp đặt vào một cuộc đối đầu do họ tự nghĩ ra bởi thực chất đúng sai của sự việc như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu hơn ai hết. Có ai muốn tình yêu của mình bị phản đối, có ai muốn bị cả nghìn người tẩy chay dù mình đã dốc lòng để yêu một người bằng cả tâm can?

Người nghệ sĩ thiệt thòi, bởi để gây dựng được tên tuổi họ phải mất nhiều năm tâm huyết với những sản phẩm, dự án kì công nhưng đôi khi chỉ vì sống thật với lòng mình mà họ lại bị tẩy chay đến mức kiệt quệ tinh thần.

Nhưng suy cho cùng, rồi thì tất cả mọi thứ cũng sẽ qua, ai rồi cũng sẽ tìm được chốn bình yên và một bờ vai nào đó để dựa vào. Những sóng gió, quay quắt giữa tâm điểm dư luận rồi cũng sẽ tan như bong bóng xà phòng  mà thôi.
hà hồ
Xin được trích những dòng tâm thư của nữ ca sĩ Bông Mai về Hồ Ngọc Hà mới đây để kết lại bài viết này: “Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu và mới có quyền lên tiếng, phán xét. Ai đúng, ai sai, ai cướp, ai tranh thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chồng hay người yêu không phải là món đồ vô tri vô giác để đàn bà muốn lấy, muốn giành là được.

Họ có chân để đi, có trái tim để yêu và có 1 bờ vai để cho người đáng được yêu tựa vào. Họ biết ôm người phụ nữ của mình khi cô ấy khóc và khi cô ấy buồn. Những điều ấy chỉ có người được yêu và người đánh mất mới hiểu!

Còn chúng ta - những người ngoài cuộc - hãy lo việc của mình, hãy quan tâm và chăm sóc người đàn ông của mình đừng để anh ấy rời xa chúng ta rồi lại lớn tiếng, gọi hội chửi bới người anh ấy chọn!”.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn