Tin Bin Laden bị giết xuất hiện đầu tiên ở đâu?

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 04/05/2011 07:27:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin Bin Laden bị giết xuất hiện đầu tiên chính từ mạng xã hội Facebook và Twitter.

(VTC News) - Trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức thông báo trên toàn nước Mỹ và với thế giới rằng trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị giết, Facebook và Twitter đã trở nên ồn ào với tin tức này và các bài viết bày tỏ sự vui mừng.

Kênh truyền thông mới


Khi tin tức xuất hiện vào tối Chủ nhật rằng kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ngày 11/9 đã bị giết, người dân Mỹ và toàn thế giới đã ngay lập tức đăng lên trang mạng xã hội của họ. Sau 11 giờ Đông bán cầu, nguồn cung cấp tin tức Facebook đã đầy những bình luận về cái chết của Bin Laden và Twitter thì tràn ngập các thông tin và đường dẫn về việc này.

Tin về cái chết của thủ lính Al-Qaida đã xuất hiện đầu tiên trên Twitter. Theo như Twitter, tối chủ nhật là thời điểm trang web này có tần suất liên tục đăng tải suy nghĩ cá nhân cao hơn bao giờ hết.

Cái chết của Bin Laden làm tin tức trên mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt hơn bao giờ hết

Trong khoảng thời gian 10.45pm-2.20am giờ bán cầu Đông, có trung bình khoảng 3.000 tweet (1 đoạn văn bản do thành viên đăng tải trên Twitter) mỗi giây. Vào 11 giờ tối, website với hàng triệu người sử dụng này đã đạt kỉ lục là 5.106 tweet mỗi giây, và vào 11.45 tối, khi tổng thống Obama tuyên bố xong về tin tức này, đã có 5.008 tweet mỗi giây.

Theo các nhà phân tích công nghệ, các trang mạng xã hội đang nhanh chóng trở thành điểm đến của người sử dụng như là các công cụ truyền thông khi có những tin tức sự kiện quan trọng. Trớ trêu thay, sự thiếu thông tin liên lạc về tổ chức của Bin Laden đã dẫn đến việc cục tình báo Mỹ thực hiện hàng tháng giám sát mạng xã hội.

Ông Zeus Kerravala, một nhà phân tích của tập đoàn Yankee nói rằng: Dù cho đó là một trận động đất tàn phá hay một đợt sóng thần, một vụ lật đổ chính phủ hay việc trừ khử một trùm khủng bố, mọi người đều lập tức thấy trên Facebook và Twitter.

Kerravala còn cho biết thêm khi ông phát hiện ra tin về cái chết của Bin Laden trên Facebook vào tối hôm Chủ nhật: “ Facebook và Twitter đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn thực tế cho thông tin liên lạc. Nó giống như việc liên lạc bằng “chuyện phiếm”-một khi bạn bắt đầu thì không thể ngừng lại được”.

Kerravala khẳng định, sau khi đọc xong tin tức này, ông lập tức đăng một bình luận của bản thân, và không chỉ mình ông làm vậy.

Nhà báo công dân

Khi tin tức này lan truyền trực tuyến, điệu nhảy tập thể ăn mừng đồng loạt được tổ chức tại Quảng trường Thời Đại New York, trước cửa nhà trắng ở Washington và trong các công viên và các địa điểm tập trung công cộng trong các thành phố khác.

Tại Philadelphia, những game Phillies-Mets mặc dù không có thông báo về Bin Laden trên “loa lớn” nhưng người dùng cũng bắt đầu hô vang “USA, USA” khi họ tìm được thông tin này trên smartphone và các thiết bị khác.

Tham mưu trưởng của Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld-Keith Urbahn-có thể là người đầu tiên tiết lộ tin tức trên Twitter. Vào đêm chủ nhật ông đăng: "Thế là tôi đã được thông báo bởi những người đáng tin rằng họ đã giết Osama Bin Laden. Quá nóng!" Sau đó ông đã nhanh chóng nói thêm, "Không biết nếu nó thực sự là vậy, nhưng chúng ta hãy cầu nguyện nó là như vậy”.

Twitter của Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tiết lộ về cái chết của Bin Laden

Trong khi Urbahn làm lộ thông tin này, nhân viên tư vấn công nghệ thông tin Pakistani Sohaib Athar đã đăng một trạng thái lên tài khoản Play By Play công kích vào tổ chức của Bin Laden, mà không nhận ra tầm quan trọng của nó. “Trực thăng bay lượn trên Abbottabad vào lúc 1 giờ sáng (một sự kiện hiếm hoi), tất cả im lặng sau vụ nổ, nhưng một người bạn cũng nghe thấy cách đó 6km… trực thăng cũng đi rồi.”

Sohaib miêu tả về việc trực thăng quân đội có mặt tại Abbottabad


Vào 12:25pm giờ bán cầu Đông vào ngày thứ Hai, 8 trên 10 chủ đề nóng có liên quan đến cái chết của Osama Bin Laden. Google Earth chỉ dẫn tòa nhà mà Bin Laden được tìm thấy.

Nhà phân tích của Current Analysis-Brad Shimin nói: “Sự phụ thuộc của chúng ta vào các phương tiện truyền thông đại chúng phản ảnh sự phụ thuộc của chúng ta vào các thiết bị di động. Cái gì đã từng một lần trở thành sự tò mò và sau đó là tin đắt giá sẽ nhanh chóng trở nên gắn bó với cuộc sống của chúng ta, đến nỗi thật khó hình dung một thế giới mà mạng xã hội không được phát minh ra thì sẽ như thế nào".

Shimmin còn cho biết ông biết tin Bin Laden bị giết trên Twitter chứ không phải trên TV.

Ông xác nhận: “Sau khi nhìn thấy một hay hai tweet về chủ đề này, tôi phải nhanh chóng tìm kiếm để xác minh những gì tôi đọc được đã được nhắc đến bởi nhiều người và liên kết với một nguồn thông tin đáng tin cậy, trong trường hợp này là BBC. Sau quá trình tìm kiếm, tôi cảm thấy rằng tôi có thể tin tưởng những gì tôi đọc được rằng tôi đã được cung cấp thông tin từ rất nhiều nguồn đáng tin khác nhau, mỗi nguồn có động cơ, bối cảnh, lịch sử quốc gia khác nhau. Tôi hiểu ra rằng phương pháp này còn đáng tin cậy hơn là nghe theo một kênh truyền hình duy nhất".

Minh Hạnh (theo Computer World)


Bình luận
vtcnews.vn