Cơn đói lả trong 'lớp học gió'

Sống đẹpThứ Hai, 09/01/2023 14:37:00 +07:00
(VTC News) -

Bố mẹ đi “ngủ nương” tìm thảo quả, tam thất để bán, chục ngày trời không về, bỏ những đứa trẻ La Hủ ở nhà hai, ba ngày không hạt cơm vào bụng, đến lớp lịm đi vì đói.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 1

Đứa trẻ này hồi sáng đến lớp không ngồi nổi trên ghế học. Thầy giáo Vàng Văn San tưởng con bị ốm. Hỏi ra mới biết, mấy hôm nay con chưa được ăn gì. Bát mỳ tôm thầy chan, nhiều khi có nước mắt thương trò.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 2

Ở Xà Phìn, những đứa trẻ La Hủ bị bỏ đói như “cơm bữa”, bởi bố mẹ chúng đi “ngủ nương” tìm thảo quả, tam thất… cả chục ngày trời không về. Lũ trẻ đến lớp, hết giờ học lại quẩn quanh điểm trường chơi đùa, chờ đến chiều thầy cho ăn mỳ tôm.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 3

“Tuần nào về dưới huyện, tôi cũng mua mỳ tôm dự trữ cho mình. Mang lên trường lại nấu hết cho học sinh. Muốn các con học được chữ, cái bụng phải no đã”, thầy San chia sẻ khi đang chan thêm một bát mỳ nữa cho học trò.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 4

Xà Phìn là điểm trường khó khăn nhất của xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đây cũng là điểm trường có số học sinh ít nhất với 4 em học sinh lớp 2 và 1 em học sinh lớp 1. Khi chúng tôi đến điểm trường, nắng đã đỉnh đầu. Thế mà mỗi trận gió thổi qua vẫn lạnh buốt mang tai.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 5

Xà Phìn trước đây từng có một lớp học nhưng gió đã “thổi bay” nhiều thứ, giờ chỉ còn lại bộ khung mục nát và nền nhà ngổn ngang gạch đá, đất cát.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 6

Không còn lớp học, các em bé tiểu học phải học ghép trong lớp học cũ của các em mầm non. Lớp học ấy cũng đầy gió. Gió lùa tứ bề, gió thốc từ chân nền nhà thốc lên khiến những đứa trẻ ngồi học chốc chốc lại run lên bần bật.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 7

Gió làm nứt nẻ, tê dại những bàn chân.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 8

Gió cuốn bụi mù mịt vào trong lớp.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 9

Thương trò nơi rẻo cao khắc nghiệt, thầy Vàng Văn San lại tìm cách ngăn gió mỗi ngày. Khi thì gia cố lại những mảnh bạt ở những khe hở trên vách.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 10

Khi thì nhặt từng viên đá, bịt những lỗ sạt ở chân tường.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 11

Có khi kê lại những chiếc ghế bấp bênh trên nền đất mấp mô vào những chỗ có nhiều nắng rọi.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 12

19 năm cắm bản với nhiều điểm trường khác nhau, nhưng Xà Phìn và những đứa trẻ La Hủ ở đây khiến thầy San trăn trở nhất, day dứt không muốn rời đi dù niên kỳ cắm bản của thầy tại điểm trường đã hết.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 13

“Ở lại thêm là vì sợ các con đói, các con thất học. Sang năm lớp học còn đông nữa khi các con mầm non đến tuổi tiểu học. Chỉ mong có lớp học kiên cố để bọn trẻ bớt khổ”, thầy San nói.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 14

Như chính cái tên của thầy. San sẻ là cách thầy sưởi ấm, mang đến niềm lạc quan cho những học trò nghèo Xà Phìn. Thầy luôn tin rằng, nỗ lực của thầy sẽ không thể theo gió mà đi. Nó sẽ ở lại đây, nảy mầm trên chính sự khắc nghiệt của mảnh đất.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 15

San sẻ cũng là cách mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hướng tới cộng đồng và mang tới niềm vui cho thầy trò điểm trường Xà Phìn sau tất cả những gì tận thấy ở điểm trường vùng biên này.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 16

“Tận thấy những khó khăn vất vả của thầy trò điểm trường Xà Phìn, chúng tôi rất xúc động và khâm phục nỗ lực vượt khó của thầy trò. Nhân dịp này, Ngân hàng VPBank gửi tặng món quà 200 triệu đồng hỗ trợ điểm trường sửa sang lại lớp học, để các em học sinh yên tâm đến lớp, các thầy yên tâm bám bản” – chị Hà Thị Kim Vân, Giám đốc VPBank Chi nhánh Lào Cai chia sẻ.

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 17

Rồi đây, lớp học gió và những cơn đói lả sẽ chỉ còn trong ký ức…

Cơn đói lả trong 'lớp học gió' - 18

Thay vào đó sẽ là những bữa ăn đầy đủ và ngôi trường ấm áp tình yêu thương của cộng đồng.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn