Cỏ hồng phủ sương tuyết, Đà Lạt đẹp mộng mơ

Giới trẻThứ Năm, 04/01/2024 15:00:31 +07:00
(VTC News) -

Những ngày đầu năm, tiết trời se lạnh, những đồi cỏ hồng phủ sương tuyết khoe sắc làm cho thành phố mộng mơ đẹp đến nao lòng.

Cuối tháng 12, đầu tháng 1 hàng năm, Đà Lạt trong tiết trời lập đông, sương, mây hòa quyện cùng nắng vàng. Đến phố núi thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những đồi cỏ hồng tựa như những bức tranh khoe sắc.

Cuối tháng 12, đầu tháng 1 hàng năm, Đà Lạt trong tiết trời lập đông, sương, mây hòa quyện cùng nắng vàng. Đến phố núi thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những đồi cỏ hồng tựa như những bức tranh khoe sắc.

Khi mặt trời lấp ló sau những rặng thông, sương đêm vẫn còn đọng trên ngọn cỏ khiến không gian rất đẹp và long lanh.

Khi mặt trời lấp ló sau những rặng thông, sương đêm vẫn còn đọng trên ngọn cỏ khiến không gian rất đẹp và long lanh.

Cỏ hồng là một loài cỏ dại, thuộc nhóm lá kim, mọc thành từng bụi nhỏ, thân và lá đều mảnh. Khi mùa mưa qua, cỏ già lụi dần và cỏ non nhú lên khỏi mặt đất. Lúc này lá cỏ và những bông hoa nhỏ li ti có màu tím hồng.

Cỏ hồng là một loài cỏ dại, thuộc nhóm lá kim, mọc thành từng bụi nhỏ, thân và lá đều mảnh. Khi mùa mưa qua, cỏ già lụi dần và cỏ non nhú lên khỏi mặt đất. Lúc này lá cỏ và những bông hoa nhỏ li ti có màu tím hồng.

Vào sáng sớm, những hạt sương còn đọng dày trên cỏ, ánh lên dưới nắng nên nhiều người còn gọi là cỏ tuyết.

Vào sáng sớm, những hạt sương còn đọng dày trên cỏ, ánh lên dưới nắng nên nhiều người còn gọi là cỏ tuyết.

Cỏ hồng phủ sương tuyết, Đà Lạt đẹp mộng mơ - 5
Mỗi gốc cỏ mọc thành từng khóm, bám sát mặt đất, cao không quá mắt cá chân người. Từng khóm cỏ hồng mọc san sát, đan xen nhau phủ kín cả một thung lũng hay một sườn đồi. Gam màu hồng tím khiến khung cảnh trở nên lạ mắt, khác biệt với các mùa trong năm.

Mỗi gốc cỏ mọc thành từng khóm, bám sát mặt đất, cao không quá mắt cá chân người. Từng khóm cỏ hồng mọc san sát, đan xen nhau phủ kín cả một thung lũng hay một sườn đồi. Gam màu hồng tím khiến khung cảnh trở nên lạ mắt, khác biệt với các mùa trong năm.

Một số địa điểm có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp là gần khu du lịch Thung lũng vàng, khu vực đường vào khu du lịch Đường hầm đất sét, đồi cỏ hồng Thái Phiên cách Trại Mát khoảng 2km.

Một số địa điểm có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp là gần khu du lịch Thung lũng vàng, khu vực đường vào khu du lịch Đường hầm đất sét, đồi cỏ hồng Thái Phiên cách Trại Mát khoảng 2km.

Mùa cỏ hồng ở cao nguyên Lâm Đồng thu hút lượng lớn du khách ở mọi lứa tuổi nhiều tỉnh thành tìm đến. Du khách thường tới đây từ sớm để ngắm bình bình, chụp ảnh với cỏ hồng.

Mùa cỏ hồng ở cao nguyên Lâm Đồng thu hút lượng lớn du khách ở mọi lứa tuổi nhiều tỉnh thành tìm đến. Du khách thường tới đây từ sớm để ngắm bình bình, chụp ảnh với cỏ hồng.

Là một blogger cá nhân, bạn Phương Tali cũng tranh thủ lưu lại những tấm hình vào mùa cỏ hồng đẹp nhất. “Cỏ nở kín vùng đồi, khung cảnh như được khoác lên một lớp áo màu hồng trông rất đẹp”, bạn bày tỏ.

Là một blogger cá nhân, bạn Phương Tali cũng tranh thủ lưu lại những tấm hình vào mùa cỏ hồng đẹp nhất. “Cỏ nở kín vùng đồi, khung cảnh như được khoác lên một lớp áo màu hồng trông rất đẹp”, bạn bày tỏ.

Sắc hồng loài cỏ ở phố núi phủ kín cả một vùng đồi tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng giữa núi đồi hoang sơ. Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cỏ hồng là sau hoàng hôn lúc 16h và lúc bình minh, khoảng 6h - 8h. Khi đó ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, cỏ lên màu đẹp.

Sắc hồng loài cỏ ở phố núi phủ kín cả một vùng đồi tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng giữa núi đồi hoang sơ. Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cỏ hồng là sau hoàng hôn lúc 16h và lúc bình minh, khoảng 6h - 8h. Khi đó ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, cỏ lên màu đẹp.

SAM SAM
Bình luận
vtcnews.vn