Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh

Đời sốngThứ Sáu, 12/11/2021 05:32:00 +07:00
(VTC News) -

Xuất phát từ tình yêu đặc biệt dành cho loài hoa lan, sau nhiều nỗ lực, kiên trì cô giáo Đỗ Thị Hạnh đã xây dựng được cho mình một vườn lan nhiều người mong ước.

Đến với lan bằng tất cả niềm đam mê

Là một người con của vùng đất núi rừng Tây Bắc, ngay từ ngày còn bé, chị Hạnh đã có đam mê với thiên nhiên, cỏ cây, đặc biệt là với các loài hoa.

Nói về cơ duyên đến với lan, đó là một lần chị tình cờ bắt gặp loài lan Dendro khi đi chợ tết vào năm 2012. Ngay lập tức, chị đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của loài hoa này nên đã mua về chơi thử để thỏa niềm đam mê.

Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh - 1

Chị Đỗ Thị Hạnh trên tay chậu 5CT HO.

Sau một thời gian chăm sóc, tình yêu dành cho lan ngày một lớn dần nên chị quyết định mua thêm nhiều giống lan khác để trải nghiệm nhiều hơn. Chị Hạnh tiếp tục sưu tầm các dòng lan như Hồ Điệp, Hạc Vỹ, Long Tu, Tam Bảo Sắc, Giáng Hương, lan Chồn, lan Cáo,…

“Từ lúc đến với lan, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi. Vườn lan đã cho tôi cảm giác thư thái, yên bình sau những căng thẳng, bộn bề ngoài kia. Tôi cảm thấy rất vui vì đã tìm được cho mình một thú vui tao nhã, lành mạnh”, chị Hạnh chia sẻ.

Vào thời điểm cuối năm 2013, thị trường bắt đầu xuất hiện các dòng lan quý. Lúc bấy giờ, lan quý vẫn còn xa lạ với chị Hạnh cũng như nhiều người chơi lan khác.

Với sự đam mê tìm tòi, khám phá, chị đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các dòng lan quý qua các livestream, sách vở, báo đài,… Được biết, phi điệp tím là giống lan quý đầu tiên chị quyết định mua.

Năm 2017, khi các dòng lan quý được ưa chuộng, ngày càng phổ biến hơn, những giống lan tiếp theo xuất hiện trong vườn của chị Hạnh là Mắt Đỏ Hòa Bình, 5 CT Phú Thọ, HO, Yên Thủy,…

Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh - 2

Mặt bông 5CT Người Đẹp Bình Dương nở tại vườn lan Linh Hạnh.

Tuy nhiên, cũng như bao người khác, quá trình chơi lan của chị trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Do tự mày mò, tìm hiểu, không có người dẫn dắt nên đã có lúc chị bị lừa đảo, mua sai cây, sai giống, dẫn đến mất trắng hàng trăm triệu đồng.

“Khác với nhiều người chơi lan bây giờ, họ may mắn có người định hướng bài bản ngay từ đầu, lúc đó tôi chỉ đơn thuần là chơi lan vì đam mê, chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm về lan nên đã gặp phải những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, thời điểm đấy, do chưa thực sự hiểu về việc chơi lan nên chồng tôi đã không ủng hộ. Đó là những trở ngại đối với tôi trong những ngày đầu đến với lan quý”, chị Hạnh cho biết.

Đứng trước những thách thức như vậy, chị Hạnh không nản lòng mà vẫn kiên định với niềm đam mê của bản thân.

Hái “quả ngọt” sau những lần vấp ngã

Cuối năm 2019, chị Hạnh may mắn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ một hội nhóm chơi lan đến từ Thái Bình. Qua đó, chị được mở mang hiểu biết về các dòng lan quý từ những kiến thức, kinh nghiệm của anh chị em trong hội truyền lại. Cũng từ đây, chị Hạnh chính thức dấn thân vào con đường kinh doanh các dòng lan quý.

Sau một thời gian tìm hiểu, quan sát, chồng chị đã có cái nhìn tích cực về việc chơi lan và ủng hộ chị xây dựng 100m2 dàn trồng lan ngay tại nhà.

Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh - 3

Chị Hạnh tại vườn lan Linh Hạnh của mình.

“Những ngày đầu kinh doanh, tôi lựa chọn địa chỉ vườn lan của anh Tạ Đình Hùng ở Thái Bình để mua những kie lan đầu tiên như Ngọc Sơn Cước, Bạch Tuyết, Thảo Nguyên 2,… Tuy nhiên, vì muốn “làm liều, chơi lớn” nên đầu năm 2020, tôi quyết định đầu tư thêm 100m2 dàn để mở rộng mô hình vườn lan của mình”, chị Hạnh chia sẻ.

Với sự quyết đoán, bản lĩnh trong kinh doanh, chị Hạnh đã gặt hái được những thành công nhất định.

Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh - 4

Vượt qua những khó khăn, chị Hạnh đã xây dựng được cho mình vườn lan nhiều người mơ ước.

Hiện nay, với chất lượng vượt trội từ các mặt hoa và sự đa dạng trong các giống lan, vườn lan Linh Hạnh rộng 200m2, tọa lạc tại tổ 11 phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, được biết đến là một địa chỉ uy tín, được đông đảo khách hàng tìm đến. Vườn phổ biến các giống lan quý như Mắt Ngọc Bạch Đằng, Vĩnh Khang, Sơn Nữ Sơn La, Bảo Duy, Người Đẹp Không Tên, Ngọc Sơn Cước, Thảo Chi, Bạch Tuyết,… Đặc biệt, một trong những giống lan làm nên tên tuổi nhà vườn là Người Đẹp Bình Dương.

Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh - 5

Lan Kiếm là một trong những dòng lan yêu thích của chị Hạnh.

Không chỉ giỏi trong việc chăm lan, chị Hạnh còn là một giáo viên có trình độ chuyên môn cao, được nhiều học sinh quý mến. Được biết, hiện tại chị đang giảng dạy môn Hóa học tại một trường cấp 3 trên địa bàn thành phố. Tuy cả 2 công việc đều bận rộn nhưng chị Hạnh vẫn luôn cố gắng cân bằng thời gian để làm tốt vai trò của mình ở từng lĩnh vực.

Bên cạnh việc kinh doanh, chị Hạnh còn tích cực tham gia vào công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề đến đồng bào các tỉnh miền Trung vào năm 2020, chị đã kêu gọi ủng hộ bằng việc đấu giá lan. Cá nhân chị đã ủng hộ 118 triệu đồng.

Cô giáo mê lan và hành trình xây dựng thương hiệu nhà vườn Linh Hạnh - 6

Chị Hạnh cùng những người bạn trong một chuyến đi làm từ thiện.

Bên cạnh đó, chị cũng tham gia công tác từ thiện cho bà con ở Y Tý trong đợt rét đậm mùa đông 2020. Vừa qua, chị Hạnh cùng hội Fansipan và anh em yêu lan trong tỉnh Lào Cai mua máy tiêm tự động ủng hộ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Hạnh tin tưởng dịch bệnh sớm được đẩy lùi, ngành lan sẽ sớm hồi phục, thị trường sôi động trở lại và anh em chơi lan có nhiều cơ hội hơn nữa để đóng góp cho các công tác thiện nguyện, góp phần mang giá trị của ngành đến với lợi ích chung của xã hội.                            

Công Thiện
Bình luận
vtcnews.vn