Chủ hiệu thuốc bị bắt đền hơn 30 triệu đồng khi hô hấp nhân tạo cứu người

Bệnh và thuốcChủ Nhật, 05/01/2020 07:20:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ một cửa hàng thuốc tây ở đông bắc Trung Quốc bị người phụ nữ kiện vì làm gẫy 12 xương sườn trong quá trình hô hấp nhân tạo cứu sống bà.

Theo Thepaper.cn, người chủ hiệu thuốc tây tên Sun Xiangbo, là bác sĩ có bằng cấp tại một ngôi làng ở huyện Kangping, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tháng 9/2017, khi người phụ nữ 72 tuổi vào cửa hàng thuốc của Sun và nói bà khó thở, đau ngực, muốn mua thuốc uống.

Sun Xiangbo đưa cho bà một viên thuốc nitroglycerine, thuốc điều trị đau thắt ngực ở người bị bệnh động mạch vành. Nhưng khi Sun đang kiểm tra huyết áp thì đột nhiên người phụ nữ ngất xỉu.

Thấy người phụ nữ không thở và tim ngừng đập, Sun gọi cấp cứu và bắt đầu các thao tác hô hấp nhân tạo.

Chủ hiệu thuốc bị bắt đền hơn 30 triệu đồng khi hô hấp nhân tạo cứu người - 1

Sun Xiangbo hô hấp nhân tạo, cứu sống người phụ nữ 72 tuổi nhưng lại bị bà kiện.

10 phút sau, xe cấp cứu tới và cũng là lúc người phụ nữ tỉnh lại. Bác sĩ phát hiện bà bị gẫy 12 chiếc xương sườn. Bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ này bị hạ máu kali, bệnh liên quan tới kali thấp gây ra yếu cơ và bất thường về tim.

Nằm viện 12 ngày, người phụ nữ ra viện và đệ đơn đòi Sun bồi thường 10.000 nhân dân tệ (hơn 30 triệu đồng) vì cho rằng anh này làm gẫy xương sườn của mình. Bà còn cho rằng viên thuốc nitroglycerine mà Sun đưa khiến bà bị lên cơn đau tim.

Tòa án Nhân dân huyện Kangping đưa vụ việc ra xét xử nhưng họ nói không thể ra phán quyết vì không có chuyên môn y tế cần thiết. Tháng 11/2018, tòa triệu tập một hội đồng chuyên gia y tế để nghe hai bên tranh luận.

Cuối cùng hội đồng kết luận, viên thuốc nitroglycerine không phải là nguyên nhân khiến người phụ nữ này bị ngưng tim. Sun không vi phạm bất cứ quy trình y tế nào khi hô hấp nhân tạo cứu người phụ nữ. Do đó Sun cần được xóa bỏ mọi trách nhiệm pháp lý.

Chủ hiệu thuốc bị bắt đền hơn 30 triệu đồng khi hô hấp nhân tạo cứu người - 2

Người phụ nữ 72 tuổi được cứu sống nhờ người chủ hiệu thuốc hô hấp nhân tạo kịp thời.

Sun nhận được thông báo về phán quyết của tòa ngày 31/12/2019.

Mặc dù không phải chịu pháp lý về sự việc nói trên, nhưng Sun nói anh phải đóng cửa hàng thuốc vào tháng 6/2019 vì bị dân địa phương tẩy chay. Sun mở một hiệu thuốc ở thành phố khác.

“Tôi cứu bà ấy. Trời ơi nếu tôi không làm vậy thì mọi việc ra sao rồi? – Sun nói.

 

Gia An(Theo SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn