(VTC News) – Những dòng người tranh lấn "từng centimet". Những dãy phố dài ngập ngụa rác rưởi. Đó mới chỉ là đêm đầu tiên của Đại lễ.
Từng dòng người nhích từng bước một để vào trung tâm xem Đại lễ. Không ít người còn chèo lên trên yên xe, đứng thốc dậy để ngắm đoàn người phía trước và phía sau đang kéo dài như vô tận, để rồi không khỏi buông lời than thở: “Khủng khiếp thật!".
Với một số người thì đây là đêm tắc đường kinh hoàng nhất trong lịch sử ở Hà Nội |
Đến khu vực Hàng Bài, dường như đã không còn một khoảng trống để len chân. Nhiều người đã gửi xe tại một điểm cách xa hồ Gươm nhiều km, hoặc dắt bộ trên vỉa hè nhưng cũng phải rất khó khăn mới có thể lách qua được dòng người chật cứng. Có người ở khu vực đường Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Tràng Thi,… quay ra đến được chỗ gửi xe nhưng cũng không thể đưa được xe ra ngoài. Để có thể sang được bên đường, nhiều người đã dẫm đạp lên những bục hoa trang trí để tìm lối đi.
Để có thể sang được bên đường, nhiều người đã dẫm đạp lên những bục hoa trang trí để tìm lối thoát |
Bạn Vũ Tuyết Mai, nhân viên một công ty Công nghệ cho biết: “Cố gắng lắm mình cũng chỉ đi được quanh khu vực Tràng Tiền, chứ không dám tiến sâu vào đường Đinh Tiên Hoàng, vì nhiều người cho biết nơi đây đã không còn lối ra”.
Giao thông kẹt cứng góc phố Tràng Tiền |
Hoàng Thúy Hải, sinh viên trường Đại học Bách Khoa vừa đưa tay bấu chặt lên vai anh trai mình, thở hổn hển nói: “Cứ vài phút lại giật thót tim vì có loạt người xô vào lưng mình, nhiều lúc suýt nữa thì ngã nhào”.
Các cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ an ninh tại Hồ Gơm cũng toát mồ hôi mà không thể xử lý tình trạng tắc nghẽn cũng như cảnh chen lấn, xô đẩy. Còn người dân thì cứ tiếp tục nhễ nhại lê từng bước chân, nhích từng centimet, đến hết đêm.
Hàng nghìn người chen lấn trên đường Hàng Bài |
"Vết ố" về Hà Nội không thể mờ nhòe khi tận mắt chứng kiến cảnh rác thải bừa bãi trong lòng phố |
Người đông, đường tắc cũng là dịp để các điểm gửi xe mới mọc lên để kiếm lời. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều tranh thủ thời cơ để kiếm lời, biển đề chữ “gửi xe” mọc lên như nấm. Một số quán café, quán nước, nhà hàng ăn uống tại các khu vực Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Bà Triệu,... thay vì chăm lo cho khách hàng, nay quay sang tận dụng cơ hội mở dịch vụ trông giữ xe và "chặt chém" từ 20 - 40.000 đồng/lượt.
Hàng trăm chiếc xe xếp hàng dài san sát lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ không có chỗ để chen chân. Đây cũng có thể coi là một nguyên nhân khiến cảnh ách tắc trở thành "cơn ác mộng".
Người dân không thể chen chân lên vỉa hè bởi hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe dựng cạnh nhau san sát, ken kín cả lối đi |
Khoảng 21h30 khi chương trình văn hóa – văn nghệ chào mừng Đại lễ kết thúc, hàng nghìn người lại đổ xô nhau về nhà. Cảnh tắc đường lại một lần nữa diễn ra. Đoạn đường Âu Cơ ngày thường vốn thông thoáng nay khét lẹt mùi hôi của xăng và hơi người.
Trong tâm thức của không ít người dân lúc này thì đêm khai mạc Đại lễ trở thành đêm kinh hoàng chưa bao giờ thấy. “Tất tả từ quê ra để chào mừng Đại lễ, tôi chỉ mong được nhìn thấy hồ Gươm lung linh trong sắc nước hương trời, được nhìn thấy tháp Rùa huyền ảo trong đèn điện rực rỡ. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy hôm nay là người chec lấn lên người” – một người dân tại Hải Dương buồn bã cho biết.
Bài, ảnh: Tiểu Phương - Dương Lãng Hoàng Đại lễ 1000 năm, bạn muốn đăng trên VTC News:
- Những lời ngẫu hứng, tự sự, tâm sự... của chính bạn?
- Những bức ảnh, đoạn video... chỉ mình bạn ghi được?
- Tin tức, bài viết xoay quanh sự kiện Đại lễ?
Hãy gửi đến email[email protected]
hoặc[email protected]
Tất cả thông tin bạn gửi sẽ được Ban Biên tập VTC News tiếp nhận, xử lý để đăng tải. Trân trọng!
Bình luận