Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến

TrẻThứ Tư, 02/03/2022 17:00:00 +07:00

Sara Endres, một nhiếp ảnh gia đã chụp một loạt ảnh chân dung xúc động ghi lại cuộc đấu tranh hàng ngày của gia đình trẻ sau khi người chồng nhập viện.

Anh Austin, một người đàn ông tại California, Mỹ vốn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc với công việc ổn định và gia đình êm ấm. Thế nhưng, vào năm 2018, một biến cố bất ngờ đã khiến cuộc đời Austin thay đổi hoàn toàn. Anh bị chỉ định phải cắt vĩnh viễn một nửa bộ não và phần đầu của mình.

Hành trình chống chọi bệnh tật của người đàn ông Mỹ đã được vợ là cô Brianna chia sẻ trên trang Facebook cá nhân và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến - 1

 

Brianna cho biết vào một buổi sáng như mọi ngày, cô được mẹ chồng gọi thông báo trong hoảng loạn rằng Austin vừa phải nhập viện cấp cứu. Khi hớt hải chạy đến nơi thì chồng cô đã được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Anh đã bị đột quỵ và xuất huyết não bất ngờ khi đang ở chỗ làm.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật cho Austin. Anh phải trải qua hai lần phẫu thuật, kèm theo với hàng loạt những cơn đột quỵ, động kinh, phù nề não…

Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến - 2

 

Sau vài tháng, anh Austin đã phải chấp nhận cắt bỏ một nửa bộ não và phần xương hộp sọ phía trước đầu. Anh phải ngồi xe lăn, sức khỏe giảm sút rõ rệt và cần người chăm sóc, giúp đỡ trong mọi việc sinh hoạt thường ngày.

Ngày Brianna sinh em bé, cô phải tự mình vượt cạn mà không có chồng bên cạnh. Nhưng phép màu kỳ diệu nhất đã xảy ra, khi đứa con đầu lòng của họ chào đời cũng là lúc Austin tỉnh dậy sau nhiều tuần hôn mê. Sau đó, anh vẫn tiếp tục phải nằm viện điều trị, di chuyển đến bang khác để thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Phải đến khi con trai được hơn 2 tháng tuổi, Austin mới có cơ hội được gặp con lần đầu tiên.

Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến - 3

 

Điều khiến mọi người sợ hãi nhất là kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Austin bị xuất huyết não là do một thói quen gây ra: uống nước tăng lực quá nhiều.

Được biết, áp lực về công việc trong nhiều tháng liền, Austin đã sử dụng nước tăng lực liên tục để giúp tinh thần tỉnh táo. Từ thói quen tưởng như vô hại này lại khiến anh đến gần với cánh cửa “tử thần” nhanh như vậy.

Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến - 4

 

Brianna hiện dành mỗi ngày để chăm sóc không chỉ cho cậu con trai mới lớn mà còn cho người chồng bị tàn tật vĩnh viễn. Những bức ảnh sâu sắc này, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Sara Endres ở Sacramento, ghi lại vẻ đẹp và nỗi đau của gia đình trẻ này. 

Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến - 5

 

“Anh ấy không còn là người đàn ông mà tôi từng yêu, nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu để giúp anh ấy hồi phục. Để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy. Bởi vì tình yêu là hy sinh, và tôi yêu anh ấy hơn cả chính mạng sống của mình”, Brianna chia sẻ. Câu chuyện của họ thật đáng tiếc, nhưng cũng là minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu đích thực và sự hy sinh.

Chàng trai đột ngột phải cắt bỏ nửa bộ não, lý do bởi 1 thói quen rất phổ biến - 6

 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn