Cha chồng 70 rượt chém, dọa giết con dâu

Pháp luậtThứ Bảy, 15/05/2010 03:44:00 +07:00

Chỉ vì lý do đi làm về trễ mà Nguyễn Thị Minh Hằng bị mẹ chồng nặng lời thóa mạ và bạt tai còòn cha chồng dùng dao rượt chém.

Chỉ vì lý do đi làm về trễ mà Nguyễn Thị Minh Hằng (20 tuổi, trú tại số 232/8 Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4, TP.HCM) bị mẹ chồng nặng lời thóa mạ và bạt tai còn cha chồng dùng dao rượt chém. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Hằng còn bị cha chồng gọi điện đe dọa sẽ sát hại…


Trong căn phòng trọ chật hẹp, u tối nằm trên đường Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), Nguyễn Thị Minh Hằng liên tục khóc khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng bị người cha chồng là Nguyễn Văn Sinh, ngoài 70 tuổi, hung hãn cầm dao truy sát.

Khoảng 9h20' tối 26/4, rời nơi làm việc là khu mua sắm Sài Gòn Sware (quận 1), trên đường đạp xe về nhà, vì mệt nên Hằng ghé Công viên chợ Xóm Chiếu (phường 12, quận 4) nghỉ chân. Vừa ngồi xuống thì mẹ chồng Hằng là Nông Thị Dần, 60 tuổi, xuất hiện gọi về. Hằng vừa đứng lên thì bị bà xông tới tát vào mặt.

Minh Hằng và những vết tích do bị người cha chồng chém. 


Về tới nhà thì mẹ chồng Hằng nói với ông Sinh rằng Hằng "đi lấy trai". Chẳng thèm hỏi rõ sự thể ra sao, ông Sinh phóng xuống đấm đá Hằng liên tục. Hằng bỏ chạy thì bị ông Sinh đuổi đánh bằng cách cầm chiếc ly thủy tinh uống nước đập vào đầu cô.

Thoát được ra ngoài, Hằng điện thoại cho mẹ ruột là Châu Thị Tuyết Phương kể lại sự việc. Khi ấy mẹ Hằng đang ở Bình Phước nên cô phải ở ngoài đường chờ bà xuống thành phố để nói chuyện phải trái với cha mẹ chồng".

Khoảng 12h tối cùng ngày, mẹ và 2 em trai của Hằng có mặt tại nơi cô đang trốn. Khoảng 12h5', về đến nhà, Hằng gõ cửa thì bị mẹ chồng chửi xối xả, bà chỉ cho mỗi mình cô vào nhà lấy quần áo. Vào phòng không thấy con, Hằng bước lên gác tìm thì bị cha chồng là ông Sinh cầm dao đâm liên tục vào bụng. Hằng dùng tay đỡ, vừa chạy vừa kêu: "Mẹ ơi cứu con" nhưng mẹ cô không vào được vì bị mẹ chồng cản cửa. Em trai Hằng là Nguyễn Thanh Phong, 15 tuổi, thấy chị toàn thân máu đầm đìa cố lao vào cản ngăn cũng bị ông Sinh đâm chém vào tay...

Hiện vụ việc được Công an phường 10, quận 4 chuyển hồ sơ lên Công an quận 4 để thụ lý theo thẩm quyền. Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc khi có thông tin mới nhất.






Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn