Tuyển thủ U23 Việt Nam: Gạt nước mắt ra sân, vượt gian khó để vô địch Đông Nam Á

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 01/03/2022 11:38:00 +07:00
(VTC News) -

U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á sau một hành trình đặc biệt với những thử thách hi hữu.

Đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam vẫn còn 19 cầu thủ kẹt lại ở Campuchia do đang bị cách ly. Đó là những cầu thủ đã tập trung từ đầu tháng 1/2022, không nghỉ Tết. Chỉ có 3 thành viên trong danh sách 27 cầu thủ U23 Việt Nam sang Campuchia đợt đầu tiên không mắc COVID-19, trong đó một người bị chấn thương.

Video: U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan, vô địch U23 Đông Nam Á

Giấu nước mắt ra sân

Cứ sau mỗi trận đấu, lực lượng của U23 Việt Nam lại vơi đi vài người. HLV Đinh Thế Nam chia sẻ sau trận chung kết rằng mỗi buổi sáng thức dậy ông và các thành viên khác trong đội lại lo rằng không biết hôm nay có thêm ca dương tính nào không.

Về đến Việt Nam sau hành trình gian nan, vị HLV trưởng nhớ lại: "Đội hình bị xáo trộn, những người mà mình đã chuẩn bị rồi lại mắc COVID-19. Tôi buộc phải xoay sở, bàn với ban huấn luyện xoay chuyển một sô vị trí. Có người sở trường đá bên trái thì phải xếp sang bên phải".

Tuyển thủ U23 Việt Nam: Gạt nước mắt ra sân, vượt gian khó để vô địch Đông Nam Á - 1

U23 Việt Nam có lúc chỉ 10 người ra sân tập với nhau.

Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam mắc COVID-19, có cả đội trưởng Dụng Quang Nho, một trong những người chơi hay nhất trước U23 Singapore. Để đá được trận đấu đầu tiên như vậy, cầu thủ của HAGL đã phải "nuốt nước mắt vào trong", sau khi nhận tin bà mất.

"Trước trận đấu em chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Nhưng em hiểu rằng mình mang băng đội trưởng thì không được xao nhãng, phải tập trung đôn đốc anh em. Mình phải tươi cười, mặt không bao giờ được buồn", Dụng Quang Nho nhớ lại. Nhưng nỗi buồn lại tiếp tục dồn thêm cho anh. Cầu thủ của HAGL bắt đầu thấy triệu chứng ngay sau trận đấu đầu tiên của đội nhà.

“Em lén vào phòng y tế, lấy que xét nghiệm ra thử thấy hiện lên vạch mờ, bác sĩ bảo vẫn bình thường. Em vẫn ra sân tập, nhưng ho nhiều quá, lại lén vào phòng y tế thử lần nữa thì ra 2 vạch”, đội trưởng U23 Việt Nam kể.

Dụng Quang Nho là một trong những cầu thủ mắc COVID-19 kịp bình phục để ra sân đấu trận chung kết với U23 Thái Lan.

Anh chia sẻ: “Điều trị COVID-19 nếu cảm xúc tiêu cực thì không mau hết bệnh được. Em không nghĩ mình đang có bệnh, mà nghĩ là quê nhà đang chờ mình thi đấu, thầy đang chờ mình, các bạn đang chờ mình sao mình không tập mà lại ủ rũ buồn. Em chạy khắp nơi trong phòng, chạy 10-15 phút xong ra kéo dây thun”.

Tuyển thủ U23 Việt Nam: Gạt nước mắt ra sân, vượt gian khó để vô địch Đông Nam Á - 2

Dụng Quang Nho vượt qua COVID-19, tạm nén đau thương để thi đấu.

Nhịn đói nửa ngày ra sân đấu U23 Thái Lan

Niềm vui của thầy trò HLV Đinh Thế Nam sau trận thắng U23 Singapore với tỉ số 7-0 sớm tan biến khi nhận kết quả xét nghiệm COVID-19. U23 Việt Nam chỉ còn lại 10 cầu thủ đủ điều kiện ra sân ở trận tiếp theo.

May mắn cho U23 Việt Nam là trước đó vài ngày, AFF đã sửa đổi điều lệ giải U23 Đông Nam Á, cho phép các đội tuyển thay đổi 10 vị trí trong danh sách đăng ký. VFF liên hệ đến các CLB để triệu tập gấp 6 cầu thủ.

“Đó là buổi chiều cuối tuần, em vừa thi đấu ngày thứ bảy xong rất mệt, đang thả lỏng thì VFF gọi. Đó là lần đầu tiên em được gọi lên đội tuyển. 9h50 lên máy bay, 10h50 đến TP.HCM xét nghiệm COVID-19, đợi đến 2h sáng mới có kết quả, nghỉ một chút 5h đến cửa khẩu thì 7h sáng người ta mới mở cửa”, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân kể lại.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, ban đầu 6 cầu thủ này được bố trí sang Campuchia bằng đường hàng không. Tuy nhiên, do lịch bay không thuận lợi có thể khiến lực lượng chi viện không kịp có mặt trước trận đấu với U23 Thái Lan, VFF quyết định thay đổi kế hoạch, đưa 4 người sang trước bằng đường bọ.

“Một số cầu thủ đến TP.HCM vào đêm 21/2 (trận đấu với U23 Thái Lan diễn ra vào tối 22/2), nhận kết quả xét nghiệm trên đường ra cửa khẩu. Các cơ sở y tế hỗ trợ chúng tôi hết lòng, chỉ sau 4 tiếng đã có kết quả. Đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, nhóm đầu tiên được UBND tỉnh Tây Ninh, lực lượng biên phòng và kiều bào ở Campuchia hỗ trợ. LĐBĐ Campuchia cũng bố trí dẫn đường nên thời gian từ Mộc Bài về Phnom Penh chỉ hết 3 tiếng”, ông Lê Hoài Anh cho biết.

Tuyển thủ U23 Việt Nam: Gạt nước mắt ra sân, vượt gian khó để vô địch Đông Nam Á - 3

Nhóm "viện binh" của U23 Việt Nam đến Campuchia vào buổi trưa, tối phải ra sân thi đấu ngay.

Còn lại Phan Tuấn Tài và Vũ Đình Hai sáng 22/2 mới di chuyển vào đến TP.HCM rồi sang Campuchia bằng đường hàng không. Tuấn Tài cho biết kể từ lúc lên đường đến khi ra sân thi đấu ngay trong buổi tối, anh không có gì bỏ bụng ngoài chiếc bánh ăn nhẹ được chuẩn bị cho đội trước mỗi trận đấu.

“Đến TP.HCM em phải đi xét nghiệm luôn. Sang Campuchia có người đón từ sân bay đi thẳng ra sân, chưa kịp nghỉ ngơi gì. Thay đồ xong là vào sân. Nhịn đói từ sân bay là 12 giờ trưa đến lúc trận đấu kết thúc là 9 giờ tối”, Phan Tuấn Tài kể lại.

Tính đến trận đấu cuối cùng, danh sách 27 cầu thủ của U23 Việt Nam sang Campuchia ban đầu chỉ còn lại 7 cầu thủ, trong đó 5 người chỉ vừa có kết quả xét nghiệm âm tính trong ngày chung kết. U23 Việt Nam là đội duy nhất dùng đến quyền thay cầu thủ giữa giải.

Bàn thắng quyết định mang về chức vô địch là pha kết hợp giữa 2 trong số 10 gương mặt được triệu tập bổ sung. Phan Tuấn Tài chuyền bóng, Trần Bảo Toàn ghi bàn.

“Bàn thắng (trong trận chung kết) em tặng cho các bạn mắc COVID-19. Nghĩ tội lắm. Các bạn tập luyện 2-3 tháng rồi mà đến giờ thi đấu lại không được ra sân”, tiền đạo Trần Bảo Toàn chia sẻ.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp