Cảm thương cháu bé mắc u não thái dương trong gia đình nghèo khó

Bệnh và thuốcChủ Nhật, 25/04/2021 07:04:00 +07:00
(VTC News) -

Phan Hà Vy (10 tuổi) bị liệt nửa người, một bên mắt sụp mí không thể nhìn và tai không thể nghe tiếng mẹ gọi khiến ai cũng xót xa.

Ngôi nhà của Phan Hà Vy (ở thôn Tiền Phong, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm sâu trong con ngõ hun hút. Căn nhà lợp mái fibro xi măng, tường cũ kỹ với lớp rêu bám đầy tường. Ngày nắng, ánh sáng chiếu thẳng giữa nhà, còn ngày mưa thì dột chỗ nọ, thủng chỗ kia.

Bên trong chỉ có cái giường để Vy nằm, còn bố mẹ nằm dưới đất. Trước đây gia đình em có tài sản giá trị hơn là chiếc xe máy, nhưng từ ngày Vy bệnh nặng, anh Phan Văn Hân, bố của em phải bán xe với giá rẻ để có tiền thuốc thang cho con.

Trên chiếc giường trông khá cũ, ọp ẹp, Vy nằm bất động, em bị liệt một bên người do căn bệnh hiểm nghèo u não thái dương. Mới 10 tuổi nhưng cô bé phải chịu sự giày vò đau đớn. Khuôn mặt em không chút sinh khí. Một bên mắt bị sụp mí khiến Vy không thể nhìn thấy. Tai em cũng không còn nghe tiếng gọi của bố mẹ. Những lúc đau đớn, em gào lớn, liên tục lấy tay đập vào đầu với hy vọng chấm dứt đau đớn.

Mắt cô bé tái dại, vô hồn. Sự sống của em hiện giờ vô cùng mong manh.

Cảm thương cháu bé mắc u não thái dương trong gia đình nghèo khó - 1

Hoàn cảnh gia đình của Hà Vy rất khó khăn.

Nhìn con như vậy, chị Vũ Thị Huế lại ôm Vy vào lòng khóc nức nở, cầu mong có phép màu đến với gia đình.

Nửa năm trước, Hà Vy là một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn và học rất giỏi. Một hôm đang trên lớp em ngất xỉu, có dấu hiệu co giật. Gia đình đưa em thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và sau đó là Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi thăm khám, Vy được các phẫu thuật. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho em nói rằng, sau mổ sức khỏe của Vy cũng không thể nào hồi phục 100% như ban đầu.

U não thái dương là căn bệnh hiếm gặp và cực kỳ khó chữa. Hà Vy có thể bị thay đổi cảm xúc, rối loạn hành vi tác phong, cảm giác xa lạ hay quen thuộc, hoặc thấy mình nhỏ bé, khổng lồ. Nếu tổn thương bên não trái có thể gây mất ngôn ngữ và khó nói tiếp nhận, còn tổn thương bên não phải thì bị rối loạn nhận thức âm nhạc và giai điệu.

Cảm thương cháu bé mắc u não thái dương trong gia đình nghèo khó - 2

Từ ngày bị bệnh, em bị sụt 10kg.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, sức khỏe của Vy tốt hơn. Nhưng thời gian gần đây, em có dấu hiệu bị bệnh trở lại ở lại. Sau đợt hội chuẩn tháng trước, các bác sĩ khuyến cáo cần phải thực hiện một đợt phẫu thuật tiếp theo. Tuy nhiên chi phí 200 triệu đồng là gánh nặng với gia đình anh Hân. Cực chẳng đã, anh chị cắn răng đưa con trở về nhà.

Về nhà, bệnh tình của Vy ngày càng trầm trọng. Em đau đầu liên tục, nói không kiểm soát và không thể nghe được âm thanh. Mỗi ngày, Vy chống chọi với bệnh tật trong đau đớn. Nhiều lúc em mất đi ý thức và không nhận ra bố mẹ.

Thương con, nhưng do hoàn cảnh gia đình, anh chị chỉ biết nhìn con mà khóc rồi tự trách bản thân. Chị Huế làm ruộng, anh Hân làm công nhân nên thu nhập mỗi tháng của gia đình chỉ vài triệu đồng, cuộc sống vô cùng chật vật. Thu nhập của cả hai vợ chồng không đủ tiền thuốc men một tháng cho con là khoảng 10 triệu đồng.

Cảm thương cháu bé mắc u não thái dương trong gia đình nghèo khó - 3

Trước khi bị bệnh, Vy có thành tích học tập tốt.

Từ ngày Vy ốm, chị Huế bỏ việc ở nhà chăm con. Anh Hân dù làm việc cật lực, vay mượn khắp nơi cũng không đủ tiền phẫu thuật cho con.

Thương cô bé học giỏi, ngoan ngoãn không may mắc bệnh hiểm nghèo, bà con lối xóm và các nhà hảo tâm cũng tập trung quyên góp, ủng hộ nhiều cho gia đình. Tuy nhiên số tiền không đáng là bao so với mức chi phí 200 triệu đồng tiền phẫu thuật.

Anh Phan Văn Hân khẩn cầu: “Hy vọng phép màu giúp con tôi có thể khỏe mạnh trở lại. Nhìn con mới 10 tuổi đầu mà bị bệnh tật, đau đớn giày vò, trái tim người làm cha như đã chết. Tôi mong cầu các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm có thể giúp cho gia đình tôi một phần chi phí phẫu thuật cho cháu”.

Mọi đóng góp xin liên hệ:

Số điện thoại anh Hân: 032 7909567

Số tài khoản chị Vũ Thị Nga (cô của bé Hà Vy): 15910000163857, Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lâm.

Chủ tài khoản: Vũ Thị Thanh Nga.

Báo điện tử VTC News, số tài khoản: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Tòa soạn Báo điện tử VTC News, tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Văn phòng đại diện phía Nam: Lầu 10, tòa nhà VOV, số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến tận tay những gia đình anh Phan Văn Hân trong thời gian sớm nhất!

Vũ Ninh
Bình luận
vtcnews.vn