Cái giá của việc đưa ảnh nude của vợ ra... chào hàng

Pháp luậtThứ Bảy, 22/09/2012 11:00:00 +07:00

Tức giận vì vợ trẻ không chịu quay lại với mình, Huy liền đem 13 tấm ảnh khỏa thân của vợ đưa lên mạng để… chào hàng.

Tức giận vì vợ trẻ không chịu quay lại với mình, Huy liền đem 13 tấm ảnh khỏa thân của vợ đưa lên mạng để… chào hàng.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với người vợ đầu, Nguyễn Giao Vũ Huy (44 tuổi, ngụ tại Bình Tân, TP.HCM) đã kết hôn với chị P.T.M.T (29 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Tuy nhiên sau hơn 2 tháng, thấy cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T. đã bỏ về quê.

Trong khoảng thời gian này, Huy liên tục gọi điện để níu kéo, khuyên nhủ vợ quay lại TP.HCM chung sống nhưng chị T. không đồng ý.


Chị T. cùng chồng tại phiên tòa phúc thẩm vào chiều 20/9 (Ảnh: Đất Việt)  

Để “trả thù”, Huy liền lấy 13 tấm ảnh khỏa thân của chị và cảnh ân ái giữa 2 vợ chồng đưa lên mạng kèm theo nội dung: “Em tên P.T.M.T, 29 tuổi, ở Quảng Ngãi. Hiện nay em đã ly dị chồng, đang cần tiền nuôi con. Anh nào muốn ngủ với em chỉ cần 500.000 đồng một đêm, em sẽ…” và đề luôn số điện thoại của chị T. bên cạnh.


Xong xuôi, Huy nhắn tin cho vợ thông báo. Ngay sau đó chị T. đã làm đơn tố cáo chồng đến cơ quan công an.

Với tội danh làm nhục người khác, vào cuối tháng 6, TAND quận Bình Tân đã tuyên phạt Huy 1 năm tù giam, buộc bồi thường cho chị T. 30 triệu đồng. Sau đó bị cáo đã có đơn xin được hưởng án treo.

Đến chiều 20/9, trong phiên tòa phúc thẩm, xét hành vi của bị cáo đã xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục nên HĐXX của TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt y án.

Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn