"Cái bang" dàn cảnh ăn xin còn hành hung nhà báo

Pháp luậtThứ Năm, 25/02/2010 10:51:00 +07:00

Chiều 23/2, phóng viên Hòa Bình (Báo An Giang) phát hiện và ghi hình nhóm “cái bang” đang bày trò dàn cảnh xin tiền ở đoạn đường vắng trên tuyến Quốc lộ 91...

Chiều 23-2-2010, phóng viên Hòa Bình (Báo An Giang) phát hiện và ghi hình nhóm “cái bang” đang bày trò dàn cảnh xin tiền ở đoạn đường vắng trên tuyến Quốc lộ 91 (thuộc Khu công nghiệp xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Lập tức, nhóm “cái bang” dùng xe máy (đôn dzên, xoáy nòng) đuổi theo gây sự và hành hung, phóng viên Hòa Bình chạy vào Tiểu đoàn 5 Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (đóng tại huyện Châu Thành, An Giang) nhưng nhóm này vẫn truy đuổi đến cùng. Phóng viên trình thẻ nhà báo và đề nghị hỗ trợ thì trực ban Tiểu đoàn 5 Cảnh sát Cơ động báo công an địa phương đến xử lý.

Tại trụ sở Công an xã Bình Hòa, ba đối tượng (gồm hai thanh niên và một bà già) quanh co chối cãi về hành vi của mình. Đến khi Trưởng công an xã Nguyễn Văn Khoai đưa ra chứng cứ và nhiều hình ảnh của nhóm “cái bang” dàn cảnh xin tiền ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh An Giang thì bọn chúng mới khai tên Nguyễn Thị Mum (88 tuổi), Trần Văn Vẹo (23 tuổi) và Trần Văn Mi (21 tuổi, cùng ngụ tổ 37, khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) chuyên hành nghề dàn cảnh đau ốm bệnh tật nhằm đánh vào lòng thương hại của người đi đường để xin tiền. Chiếc xe máy BS: 67FH-8258 của nhóm “cái bang” dùng làm phương tiện hành nghề không có giấy tờ nên bị công an xã tạm giữ.

Trước đó, Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã đăng nhiều bài viết phản ánh tình trạng các băng nhóm “cái bang” giở trò xin ăn ở các khu du lịch tỉnh An Giang nhưng đến nay vẫn còn tiếp diễn và lộng hành hơn.

Tại công an, hai thanh niên khỏe mạnh đã lộ diện chân tướng. 

Theo CA TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn