Cách ăn uống sai lầm khiến người có bụng 6 múi trở thành gầy rộc

Sức khỏeThứ Hai, 27/07/2015 08:00:00 +07:00

(VTC News) - HLV thể hình người Anh, Dean Wharmby đã qua đời ở tuổi 39 do căn bênh ung thư gan quái ác.

Dean Wharmby (39 tuổi) là huấn luyện viên thể hình sống tại Rochdale, Greater Manchester (Anh) có thân hình cường tráng và cơ bắp vạm vỡ.

Dean Wharmby (39 tuổi) là huấn luyện viên thể hình sống tại Rochdale, Greater Manchester (Anh) có thân hình cường tráng và cơ bắp vạm vỡ.

Khi còn khỏe mạnh, mỗi ngày Dean thường có thói quen ăn thức ăn nhanh, một số thực phẩm chức năng và nước tăng lực để có đủ năng lượng phục vụ cho việc tập luyện.

Khi còn khỏe mạnh, mỗi ngày Dean thường có thói quen ăn thức ăn nhanh, một số thực phẩm chức năng và nước tăng lực để có đủ năng lượng phục vụ cho việc tập luyện.

Để có được thân hình đáng mơ ước, ngoài tập luyện Dean còn sử dụng một số loại thuốc kích thích để tăng cơ bắp trong khoảng một năm.

Để có được thân hình đáng mơ ước, ngoài tập luyện Dean còn sử dụng một số loại thuốc kích thích để tăng cơ bắp trong khoảng một năm.

Đến năm 2010, các bác sỹ đã phát hiện ra một khối u xuất hiện trong cơ thể của Dean nhưng anh đã từ chối điều trị bằng hóa trị và ghép gan để được điều trị bằng chế độ ăn uống và tập luyện.

Đến năm 2010, các bác sỹ đã phát hiện ra một khối u xuất hiện trong cơ thể của Dean nhưng anh đã từ chối điều trị bằng hóa trị và ghép gan để được điều trị bằng chế độ ăn uống và tập luyện.

Dean thừa nhận chính thói quen ăn uống đặc biệt là việc sử dụng quá nhiều nước tăng lực, thức ăn nhanh và một số loại thực phẩm chức năng có thể là nguyên nhân khiến anh bị ung thư.

Dean thừa nhận chính thói quen ăn uống đặc biệt là việc sử dụng quá nhiều nước tăng lực, thức ăn nhanh và một số loại thực phẩm chức năng có thể là nguyên nhân khiến anh bị ung thư.

Một năm sau, kỳ tích đã đến khi khối u của Dean hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, sự chủ quan và việc các thói quen xấu trước đây quay trở lại khiến Dean một lần nữa đổ bệnh vào năm 2013.

Một năm sau, kỳ tích đã đến khi khối u của Dean hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, sự chủ quan và việc các thói quen xấu trước đây quay trở lại khiến Dean một lần nữa đổ bệnh vào năm 2013.

Sau một thời gian điều trị, anh đã vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng đến tháng 11/2014, các bác sỹ cho biết tình trang bệnh của Dean lại trở nên khó kiểm soát và anh chỉ có thể sống thêm được 3 tuần.

Sau một thời gian điều trị, anh đã vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng đến tháng 11/2014, các bác sỹ cho biết tình trang bệnh của Dean lại trở nên khó kiểm soát và anh chỉ có thể sống thêm được 3 tuần.

Charlotte Rigby, bạn gái của Dean đã ở bên động viên và kêu gọi sự giúp đỡ từ phía cộng đồng mạng để có đủ tiền trang trải viện phí.

Charlotte Rigby, bạn gái của Dean đã ở bên động viên và kêu gọi sự giúp đỡ từ phía cộng đồng mạng để có đủ tiền trang trải viện phí.

Không lâu sau, Dean đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. ‘Anh ấy thực sự rất dũng cảm, vượt qua mọi sự đau đớn của bệnh tật để ra đi một cách thanh thản’, đây là những dòng chia sẻ của bạn gái Charlotte trên trang fb cá nhân.

Không lâu sau, Dean đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. ‘Anh ấy thực sự rất dũng cảm, vượt qua mọi sự đau đớn của bệnh tật để ra đi một cách thanh thản’, đây là những dòng chia sẻ của bạn gái Charlotte trên trang fb cá nhân.

Bình luận
vtcnews.vn