Bút chì đâm xuyên cổ họng học sinh lớp 1

Sức khỏeThứ Tư, 12/03/2014 11:54:00 +07:00

(VTC News) - Một nam bị chiếc bút chì của cậu bạn cùng lớp đâm xuyên cổ họng. 

Một nam sinh lớp 1, người Mỹ đã may mắn được cứu sống sau khi bị chiếc bút chì của cậu bạn cùng lớp đâm xuyên cổ họng. 
Cậu bé Ruben Aguilar, 6 tuổi bị một nam sinh khác cùng lớp đâm bút chì vào họng từ cuối tuần trước. 
Các bạn cùng lớp của Ruben cho biết nam sinh dùng bút chì đâm vào cổ Ruben đã hỏi cậu có muốn biến thành gà không trước khi đâm. 

Ngay khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra, tất cả các học sinh trong lớp của Ruben đều vô cùng hoảng sợ và nhốn nháo. 
Bố mẹ của Ruben là Ruben Aguilar và  Monica Haga đã có mặt tại lớp học của cậu ngay sau khi nhận được thông báo.  
Aguilar và Monica cho biết họ đã vô cùng tức giận khi thầy cô giáo có mặt lúc đó không hề gọi xe cấp cứu để đưa con trai họ tới bệnh viện cũng như không có bất kỳ y tá của trường nào chăm sóc cho cậu. 

Ngoài ra, bố mẹ của nam sinh này còn chia sẻ thay vì sơ cứu và chăm sóc cho sức khỏe của Ruben, các giáo  viên của Trường Tiểu Học Crowel còn yêu cầu mọi người đợi cho tới khi ông của cậu tới đón. 
Bố của Ruben chia sẻ rằng khi gia đình ông đưa con tới bệnh viện, các bác sĩ còn hỏi rằng tại sao trường hợp nguy hiểm này lại không được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. 
Các bác sĩ điều trị cho Ruben cho biết nếu chỉ cần chậm vài phút nữa chiếc bút chì có thể đâm thủng khí quản của cậu. Tình trạng của nam sinh này vô cùng nguy hiểm nên họ buộc phải chuyển cậu tới bệnh viện khác để phẫu thuật. 
 
Thật may mắn, ca phẫu thuật loại bỏ chiếc bút chì đã thành công và Ruben được xuất viện vài ngày sau đó. 
Tuy nhiên, sau khi bình phục cậu vẫn còn hoảng sợ và không dám tới trường. Bố mẹ cậu cho biết họ sẽ chuyển trường cho cậu vì họ không yên tâm về sự an toàn của cậu khi học ở trường cũ. 
Bình luận
vtcnews.vn