Bitexco - tiếc nuối cho biểu tượng một thời của TP.HCM

Đời sốngThứ Sáu, 24/02/2023 16:23:00 +07:00
(VTC News) -

Những ngày gần đây, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì tháp Bitexco vắng lặng khác thường, nhất là đây từng được coi như biểu tượng cho sự phát triển của TP.HCM.

Nhiều gian hàng kinh doanh ở trung tâm thương mại bên trong thòa tháp Bitexco đóng cửa, chuyển địa điểm.

“Lâu lắm rồi tụi mình không ghé Bitexco nữa, bởi cũng chẳng còn gì để chơi, khu rạp phim cũng dời đi rồi, tới cả nhà hàng ăn uống cũng chẳng còn như xưa”, chị Thu Thủy (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) buông lời cảm thán khi chúng tôi tới hỏi chuyện chị trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi cách tháp Bitexco vài trăm bước chân.

Bitexco - tiếc nuối cho biểu tượng một thời của TP.HCM - 1

Bên trong khu trung tâm thương mại của tòa Bitexco vắng vẻ khác thường. 

Bitexco trong ký ức của chị Thủy là nơi tấp nập người qua lại, cửa hàng quần áo, túi xách, các nhà hàng ăn nhiều tới mức đi… mỏi chân chưa hết.

Thế nhưng, 9h sáng nay khi tới đây, chị Thủy không khỏi bất ngờ vì tòa tháp biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc, biểu tượng cho sự hiện đại của TP.HCM giờ lại vắng lặng như tờ. Trong khu trung tâm thương mại của tòa nhà chỉ lác đác người, thi thoảng có vài “khách tây” tới tham quan.

“Thật quá bất ngờ! Trước tôi hay rủ lũ bạn tới đây mua sắm, vui chơi, xem phim rồi tiện thể ăn luôn tại đây. Nhưng hôm nay tới chẳng còn gì. Đập vào mắt tôi là hàng loạt thông báo chuyển cơ sở kinh doanh đến nơi khác, máy móc thì trùm kín nilon, bụi phủ dày”, chị Thủy nói.

Không những vậy, thang cuốn từ lầu 2 trở lên trên đã dừng hoạt động, căng dây ngăn người qua lại.

“Vài năm trước, tôi vẫn rất tự hào khi giới thiệu với bạn bè phương xa tới chơi về tòa tháp Bitexco. Hầu như ai từ tỉnh thành khác tới thăm, tôi đều dẫn tới đây chơi. Nhưng giờ thì hết rồi”, chị Thủy nói trong tiếc nuối.

Bitexco - tiếc nuối cho biểu tượng một thời của TP.HCM - 2

Loạt cửa hàng kinh doanh ở khu trung tâm thương mại tòa tháp Bitexco cửa đóng, then cài.

Cùng tâm trạng với chị Thủy, ông Nguyễn Văn Nam (47 tuổi, ngụ quận 11) làm nghề chạy xe ôm công nghệ đang đứng chờ giao hàng dưới tòa nhà cũng không khỏi bất ngờ bởi sự vắng lặng khác thường ở nơi đây.

Theo ông Nam, thời điểm trước dịch, cánh tài xế xe công nghệ tụ tập ở đây rất đông, mở app chờ nhận cuốc, giờ cũng không còn mấy người.

“Hồi xưa ngày chạy đơn giao cho mấy đứa nhỏ trong này không kịp, nó sầm uất lắm con ơi, không có như bây giờ đâu. Kiểu bác giao quen nên có số của mấy bé nhân viên ở đây, bác gọi hỏi mà tụi nhỏ cũng buồn lắm, nói con chuyển chỗ khác làm rồi. Tôi nghe vừa buồn vì mình cũng ít đơn để giao, rồi cũng buồn cho chủ tòa nhà nữa chứ cháu. Khổ, sau dịch chẳng biết sao đóng cửa hết hàng loạt thế này, tiền đâu mà xoay sở”, ông Nam than thở.

Lý giải cho sự vắng lặng đến bất ngờ này, đại diện truyền thông tòa nhà Bitexco cho hay, sau dịch nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là ngành bán lẻ, nên ngành này cần có thời gian để phục hồi nhưng đang chậm vì nhiều lý do.

Bitexco - tiếc nuối cho biểu tượng một thời của TP.HCM - 3

Tháp Bitexco với biểu tượng hình búp sen, sân đỗ trực thăng và đài quan sát SaiGon Skydeck.

Tòa tháp Bitexco được khởi công xây dựng vào tháng 5/2004, khánh thành cuối tháng 10/2010 với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD. Tòa tháp cao 269m với 68 tầng lầu trên diện tích gần 6.100m2. Bitexco từng là tòa nhà cao nhất TP.HCM.

Tuy nhiên, sau khi tòa nhà Landmark 81 khánh thành, biểu tượng Bitexco hình búp sen với sân đỗ trực thăng, đài quan sát SaiGon Skydeck đã dần mất khách.

Theo thông cáo báo chí mới nhất của Bitexco, Trung tâm thương mại và dịch vụ Icon68 của tòa tháp đóng cửa, tạm dừng hoạt động để cải tạo, nâng cấp nhằm mang lại những trải nghiệm toàn cầu đặc biệt cho khách hàng. 

Thông cáo nêu, Bitexco rất tự hào vì 13 năm qua đã luôn giữ vững là biểu tượng cho sự phát triển của TP.HCM.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn