Bị truất quyền thi đấu, Duy Mạnh xin lỗi người hâm mộ

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 03/09/2021 06:39:00 +07:00
(VTC News) -

Trung vệ Duy Mạnh gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út rạng sáng nay.

"Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện, cùng toàn thể anh em cầu thủ và toàn thể mọi người hâm mộ. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và Đội tuyển Việt Nam", trung vệ Đỗ Duy Mạnh viết trên trang cá nhân sau trận thua 1-3 của tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á).

Bị truất quyền thi đấu, Duy Mạnh xin lỗi người hâm mộ  - 1

Duy Mạnh xin lỗi cổ động viên. 

Ở dưới bài đăng, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam gửi lời động viên trung vệ sinh năm 1996. Duy Mạnh đã có trận đấu tốt trước khi nhận thẻ đỏ. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC có ít nhất 2 tình huống cản phá, giúp tuyển Việt Nam tránh bàn thua. Duy Mạnh chơi chắc chắn, lăn xả và nhiều lần đánh bại tiền đạo Ả Rập Xê Út ở các pha tranh chấp. 

Dù vậy, tình huống để bóng chạm tay và tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh ở phút 55 là bước ngoặt của trận đấu. Ở tình huống lộn xộn trước cầu môn Bùi Tấn Trường đầu hiệp 2, Duy Mạnh đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khi cố gắng rướn người lăn xả cú sút của cầu thủ đối phương.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev rút thẻ vàng thứ hai với hậu vệ mang áo số 2. Duy Mạnh bị phạt thẻ vàng đầu tiên ở phút 48 sau pha va chạm với tiền đạo Ả Rập Xê Út. Cộng với thẻ vàng do lỗi để bóng chạm tay, hậu vệ tuyển Việt Nam bị truất quyền thi đấu. 

Bị truất quyền thi đấu, Duy Mạnh xin lỗi người hâm mộ  - 2

Duy Mạnh chơi tốt trước khi bị truất quyền thi đấu. 

Chơi ở thế thiếu người và bị thổi 11m, tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-3. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo đứng thứ 5 sau lượt đấu đầu tiên với 0 điểm và hiệu số -2. Tuy nhiên, BLV Vũ Quang Huy cho rằng các cầu thủ đã có màn trình diễn đáng khích lệ, mang lại hy vọng cho người hâm mộ.

"Tuyển Việt Nam mang đến cho khán giả niềm hy vọng. Trước trận đấu, từ những người bình luận theo kiểu dân gian đến những nhà chuyên môn nói với nhau rằng tuyển Việt Nam thua Ả Rập Xê Út cách biệt 2 bàn là quá được rồi.

Nhưng đến lúc này, chúng ta có quyền tiếc nuối. Tuyển Việt Nam ghi bàn trước, chơi xuất sắc, có hiệp 1 ấn tượng. Bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra khi Duy Mạnh nhận thẻ đỏ. Hãy quên nỗi buồn ấy đi để nhìn vào những điều tích cực ở trận này", BLV Quang Huy chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn