Bị lừa gần 7 tỷ đồng vẫn cầu xin cảnh sát, tòa án tha cho bạn gái

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 04/01/2024 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Biết bạn gái qua mạng lừa mình gần 7 tỷ đồng trong 5 năm qua để nuôi chồng thất nghiệp, Vương vẫn tha thiết cầu xin cơ quan chức năng dành cho cô mức phạt nhẹ nhất.

Anh Vương Viên, người Thượng Hải, Trung Quốc, viết thư xin tòa tuyên mức án nhẹ nhất cho Trương Lý, cô bạn gái trên mạng của mình, dù biết cô gái này là kẻ lừa đảo, đã có chồng con nhưng vẫn giả vờ yêu đương qua mạng với anh trong suốt 5 năm để "moi" tiền. Tổng cộng, anh bị lừa 2 triệu nhân dân tệ (6,8 tỷ đồng).

Theo The Paper, Vương chỉ chấp nhận sự thật mình mắc bẫy lừa đảo khi cảnh sát điều tra tình hình của anh.

Vụ việc lộ ra vào tháng 8/2023, khi ông chủ họ Lý của Vương phát hiện anh mắc nợ tới 2 triệu nhân dân tệ vì cô bạn gái. Đến thời điểm đó, Vương vẫn không nghĩ mình bị bạn gái lừa, nhưng ông chủ lo ngại nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Lý nói với cảnh sát rằng ông không tin nổi Vương có thể mắc nợ số tiền khổng lồ như vậy, vì bình thường anh chi tiêu khá tằn tiện, công ty lại hỗ trợ chi phi ăn, ở cho nhân viên. Con số nợ lớn đến mức vô lý đó khiến ông nảy sinh nghi ngờ. Ông chủ gặng hỏi Vương vì sao lại cần vay nhiều tiền đến thế thì anh ấp úng không trả lời được. 

Ông chủ càng giật mình khi biết Vương vay tiền đồng nghiệp và những người khác sau khi gặp cô bạn gái họ Trương trên mạng 5 năm trước. Có lúc ông hỏi Vương: “Tại sao anh lại cần vay tiền?” và phản ứng của thanh niên này không rõ ràng, vì thế sự nghi ngờ càng tăng.

Ông Lý cũng biết được Vương đã chi hơn 200 nghìn nhân dân tệ (685 triệu đồng) để trả học phí cho em trai người yêu trên mạng. Sau đó, ông phát hiện cô Trương đã kết hôn và có một đứa con trai.

Mù quáng tin vào tình yêu giả tạo, Vương nhất định không tin những điều ông Lý phát hiện. Anh vẫn tiếp tục chu cấp tiền cho bạn gái, thậm chí còn thuyết phục người mẹ đang mắc bệnh của mình vay thế chấp để đưa tiền cho cô ta. 

Cảnh sát lập tức điều tra sau khi nhận được lời khai báo của ông Lý và nhanh chóng bắt giữ Trương. Tại sở cảnh sát, người phụ nữ này khai, cả cô và chồng đều thất nghiệp từ lâu nên mới xin tiền Vương.

Cảnh sát hỏi chồng Trương có biết mối quan hệ của vợ với Vương hay không, người đàn ông cho biết, vợ anh nói Vương chỉ là một người bạn hào phóng, giữa hai người không có quan hệ gì đặc biệt. “Tôi không biết bản chất thực sự của mối quan hệ của họ hay số tiền", người chồng nói với The Paper.

Vương không biết cô bạn gái mà mình chu cấp gần 7 tỷ đồng đã có chồng con. (Ảnh minh hoạ: SCMP)

Vương không biết cô bạn gái mà mình chu cấp gần 7 tỷ đồng đã có chồng con. (Ảnh minh hoạ: SCMP)

Cuối cùng, Vương cũng chấp nhận sự thật mình bị lừa, nhưng anh không kiện và hy vọng cơ quan chức năng hủy bỏ việc điều tra với Trương. Sau đó, khi được thông báo cô ta sẽ bị truy tố, Vương viết một lá thư khẳng định anh đã tha thứ cho Trương và mong pháp luật khoan hồng: “Tôi không ghét, cũng không trách cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ chỉ nhận mức án nhẹ”.

Câu chuyện sau khi được lan truyền đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội: “Cái giá của tình yêu thực sự quá cao”; “Ôi Chúa ơi, người đàn ông này là robot à mà không biết bị lừa, anh ấy cần phải tỉnh thức”; "Người đàn ông mù quáng, bị lừa suốt 5 năm mà không biết gì"...

Hồi tháng 11/2023, dư luận Trung Quốc cũng xôn xao về việc một phụ nữ ở Thượng Hải lừa lấy của bạn mình hơn 1,79 triệu nhân dân tệ (6,1 tỷ đồng) bằng cách giả mạo con trai một giám đốc kinh doanh giàu có và duy trì mối tình lãng mạn giả dối trên mạng.

Cũng trong tháng 11, một phụ nữ 51 tuổi ở miền Đông Trung Quốc bị bắt vì lừa tình một người bạn giàu của con trai mình, "moi" 800 nghìn nhân dân tệ (2,7 tỷ đồng). Người con trai cũng là đồng lõa khi làm mối bạn với mẹ mình qua mạng, giới thiệu bà là bạn bạn thơ ấu của anh ta, chỉ mới 27 tuổi.

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn