Lê Huỳnh Châu cho biết anh gặp chấn thương từ trận đầu tiên tại SEA Games 2013. Đó là trận đấu cực kỳ khó khăn khi Lê Huỳnh Châu và đối thủ hòa nhau 2-2 sau ba hiệp chính, bất phân thắng bại ở hiệp phụ và võ sỹ người Việt Nam chỉ giành quyền vào bán kết nhờ hơn về tinh thần tấn công tích cực.
Lê Huỳnh Châu bó bột đi cổ vũ đồng đội |
Tuy nhiên, Lê Huỳnh Châu không hề biết vấn đề ở tay nguy hiểm đến thế. Anh vẫn cắn răng chịu đau để vượt qua Sornsart Poolpong (Thái Lan) ở bán kết và cựu vô địch SEA Games Ryan Chong Wy Lunn (Malaysia) ở chung kết để đoạt HCV hạng cân từ 58-63kg nam.
Sau khi giành HCV, nhờ nhân viên y tế kiếm tra, Lê Huỳnh Châu mới phát hiện xương bàn tay bị gãy.
Lê Huỳnh Châu là võ sỹ có gia cảnh rất khó khăn. Cha mất, mẹ khi ấy đang mang thai Huỳnh Châu dẫn theo chị của anh rời Long An lên Sài Gòn mưu sinh. Không nghề nghiệp, bà phải làm nhiều nghề để nuôi con. Cứ thế, từ thơ bé cho đến khi giành suất Olympic, HCĐ Châu Á, chàng trai tuổi Mão đã luôn phải nỗ lực vượt khó, chịu khổ để cứu mình, cứu cả nhà.
Ngôi sao của Taekwondo VN hiện sống cùng mẹ và gia đình người chị gái gồm 3 thành viên trong căn nhà trọ 10m². Sau SEA Games, anh và gia đình sẽ có được căn nhà mới khang trang ở quận 7 nhờ khoản tích góp, lương thưởng suốt 10 năm nay.
Cuộc sống của Châu giờ đã đỡ hơn nhiều, bởi mức lương hiện tại là 10 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng.
Bình luận