Bị đâm chém tới chết vì bán iPhone giả

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 05/03/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Một vụ giết người ở thành phố Trịnh Châu đã xảy ra, cảnh sát bắt được nghi phạm 29 tuổi - người đang giận giữ vì mua phải chiếc iPhone giả.

(VTC News) - Một vụ giết người ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) đã xảy ra, cảnh sát bắt được nghi phạm 29 tuổi, anh ta đã đâm liên tiếp vào nạn nhân bởi người này nằm trong nhóm chuyên bán iPhone giả mạo.

Sự việc xảy ra từ ngày 28/02, được đưa lên mạng Weibo của Trung Quốc, sau đó Business Insider đăng tải lại dựa trên xác nhận rằng sự việc có thật và cảnh sát đang tiếp tục hoàn thành hồ sơ điều tra vụ án này.

Theo đó, ngày 25/02, khi Feng nhìn vào cửa hàng điện thoại Plaza 27 thuộc Trịnh Châu, một người đàn ông tiếp cận Feng và gạ anh mua một chiếc iPhone, ông ta nói rằng đây là iPhone chính hãng và nếu anh nghi ngờ thì có thể đến cửa hàng Apple để kiểm tra.

Bức ảnh về nghi phạm giết chết người đàn ông tại Trịnh Châu được đăng tải trên Weibo (ảnh: Business Insider)

Feng đồng ý giá mua chiếc iPhone là 2.000 Nhân dân tệ, sau đó, người đàn ông nói Feng chờ để ông ta đi lấy chiếc iPhone mới giao cho anh. Ông ta quay lại, đưa chiếc iPhone và nhận tiền, đồng thời bỏ đi rất nhanh.

Chiếc iPhone lúc này trông rất khác những chiếc iPhone bình thường, Feng kiểm tra lại và biết mình bị lừa, nhưng người đàn ông bán iPhone đã biến mất không dấu vết.

Tức giận, Feng quay trở lại địa điểm bị lừa với một con dao làm bếp, tìm kiếm kẻ lừa đảo mình trong 1 vài ngày và chứng kiến một nhóm người lừa đảo thành một thanh niên với thủ đoạn tương tự. Anh ta đã cùng người thanh niên này, tìm nhóm bán iPhone nói trên và xông vào họ với một tiếng thét: "trả lại tiền cho chúng tao, hoặc tao sẽ đâm bọn mày đến chết", những người đàn ông trong nhóm kia thấy con dao hoảng sợ và đã trả lại tiền cho người thanh niên.

Ngày 28/2, Feng lại đến Trung tâm mua sắm Tianran và va vào nhóm người đã bán chiếc iPhone giả lần trước cho anh thanh niên trẻ, họ khiêu khích anh: "thằng kia, mày tìm thấy chiếc iPhone của mình chưa?", "tao phải tìm ra nó" - Feng trả lời. Điều này làm nhóm người bán iPhone giận dữ, họ lao vào đánh Feng.

Tức giận, Feng lấy con dao làm bếp đâm Zhang Guofeng vào ngực và bụng khiến anh này bị thương nặng, tiếp tục đâm chém vào chân người đàn ông khác tên Li trong nhóm bán iPhone và bỏ trốn - Li bị chết vì mất máu quá nhiều.

Ngày hôm đó, 1 blogger viết entry lên trên mạng Weibo và chia sẻ bức ảnh đẫm máu: ''12h25', giết người gần Plaza 27". "1h07' blogger này viết tiếp: "cuộc sống quá ngắn ngủi, 120 cảnh sát đã ập đến nhưng quá muộn".

Phan Minh


Bình luận
vtcnews.vn